Bạo loạn sau chức vô địch Champions League của PSG: hơn 400 người bị bắt, bạo lực lan rộng
Thủ đô nước Pháp vừa trải qua một đêm hỗn loạn sau chiến thắng lịch sử của Paris Saint-Germain (PSG) tại trận chung kết Champions League 2024/25. Đây là danh hiệu châu Âu đầu tiên của PSG, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ, nhưng cũng kéo theo tình trạng bạo lực lan rộng khắp Paris và nhiều địa phương trên toàn nước Pháp.

Rất đông người dân đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch của PSG tại Champions League.
Trận chung kết trên sân Allianz Arena (Đức) chứng kiến PSG chơi áp đảo, giành chiến thắng thuyết phục trước Inter Milan. Người hâm mộ đã đổ ra đường ăn mừng chiến tích lịch sử này. Tuy nhiên, bất chấp việc Paris huy động lực lượng an ninh lớn, tình trạng bạo lực và hỗn loạn vẫn không thể tránh khỏi.
Theo số liệu thống kê từ Cục Cảnh sát Paris, đêm ăn mừng đã biến thành đêm ác mộng với ít nhất 205 người bị thương, trong đó có 13 cảnh sát. 426 người đã bị bắt vì liên quan đến các hành vi bạo lực, đập phá, cướp bóc và gây rối trật tự công cộng.

Tình hình đã dần mất kiểm soát với các đám đông quá khích.

Riêng tại Grenoble, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khi một chiếc ô tô lao thẳng vào một gia đình đang đi bộ, khiến nhiều người bị thương nặng và 2 người trong tình trạng nguy kịch.
Ở Dax, phía Tây Nam nước Pháp, một thiếu niên 17 tuổi đã tử vong sau khi bị đâm vào bụng, đây là vụ việc thương tâm nhất được cảnh sát địa phương xác nhận.


Lực lượng cảnh sát tại thủ đô Paris đã được huy động để trấn áp các thành phần quá khích.
Hàng nghìn cổ động viên PSG đã tràn ra đường từ tối 31/5 để ăn mừng. Tuy nhiên, cảnh sát phải sử dụng súng hơi cay và dùi cui để trấn áp đám đông quá khích. Nhiều vụ đốt phá xảy ra khắp thành phố khiến lực lượng cứu hỏa phải hoạt động hết công suất.
Chủ tịch PSG - Nasser Al-Khelaifi đã lên tiếng kêu gọi người hâm mộ bình tĩnh và chờ đợi lễ diễu hành ăn mừng chính thức dự kiến diễn ra lúc 17h00 ngày 1/6 (giờ địa phương) tại trung tâm Paris.
Tuy nhiên, chính quyền thành phố đang tỏ ra lo ngại tình hình có thể trở nên hỗn loạn hơn khi đám đông tiếp tục đổ về Paris để ăn mừng chiến thắng lịch sử.