Cái giá cho tiền vệ Trọng Đại
Như Saostar đã thông tin, tiền vệ Trọng Đại đã tái xuất ở giải hạng Nhì 2015.
Sự trở lại của Trọng Đại trong màu áo Gia Định FC ở giải hạng Nhì 2025 là một cú sốc nhẹ với người hâm mộ. Không phải vì anh ghi bàn hay làm điều phi thường. Mà vì ở tuổi 27 - cái tuổi chín muồi của một tiền vệ trung tâm, Trọng Đại lại phải bắt đầu lại từ điểm thấp nhất, sau những năm tháng đánh mất chính mình trên con đường từng được vạch sẵn để trở thành một ngôi sao lớn.
Trọng Đại từng là đội trưởng U19 Việt Nam - lứa cầu thủ vàng đưa bóng đá Việt Nam lần đầu dự World Cup trẻ. Từ ngày đầu tập trung dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn năm 2015 đến khi tới Hàn Quốc dự U20 World Cup, băng thủ quân luôn nằm trên tay Trọng Đại, chứ không phải Quang Hải hay Bùi Tiến Dũng. Ở thời điểm đó, Trọng Đại là cái tên đầu tiên được nhắc đến khi nói về tương lai bóng đá Việt Nam.

Như Saostar đã thông tin, tiền vệ Trọng Đại đã tái xuất ở giải hạng Nhì 2015. Ảnh: CLB Gia Định
Nhưng rồi sự nghiệp của Trọng Đại đi theo hướng ngược lại.
Từ chỗ là thủ lĩnh tinh thần và biểu tượng cho một thế hệ đầy khao khát, Trọng Đại bị HLV Hoàng Anh Tuấn tước băng đội trưởng ngay trước thềm World Cup vì “thiếu khát vọng, thiếu chăm chỉ, và thiếu mục tiêu”. Đó không chỉ là quyết định chuyên môn, mà là một lời cảnh tỉnh sớm. Nhưng có lẽ Trọng Đại không nghe thấy, hoặc không muốn nghe.
Trọng Đại từng khoác áo U23 Việt Nam ở Thường Châu 2018, nhưng không thi đấu phút nào. Lên tuyển quốc gia rồi lại bị gạch tên. Từ Viettel đến Hà Tĩnh, Nam Định, rồi Hải Phòng, chưa nơi nào Trọng Đại chứng minh được mình đủ trưởng thành để gắn bó lâu dài.
Bây giờ, ở sân chơi hạng Nhì, Trọng Đại đá chính cho đội Gia Định. Trong khi những người đồng đội cũ như Quang Hải, Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng vẫn là ngôi sao sáng, có hợp đồng bạc tỷ và đứng trên sân khấu lớn nhất, Trọng Đại phải bắt đầu lại từ nền đất thấp.

Trọng Đại thi đấu ở giải hạng Nhì sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh: CLB Gia Định
Có người bảo “tiếc cho em quá”, có người lặng lẽ gửi lời nhắn: “Tuổi không đợi ai. Đừng lãng phí thêm nữa, hãy xem bóng đá là nghề, là trách nhiệm”. Bóng đá vẫn còn chỗ cho những ai biết đứng dậy sau vấp ngã, nhưng không có nhiều thời gian cho những người mải mê tìm mình giữa ánh hào quang đã tắt.
Chào mừng Trọng Đại trở lại. Nhưng lần này, mong rằng đừng để sự trở lại trở thành lần cuối cùng mà người hâm mộ còn muốn nhắc đến tên Trọng Đại. Hy vọng Trọng Đại sẽ làm lại được mọi thứ, và xứng đáng với tình cảm của người hâm mộ dành cho anh.