Báo động đỏ cho Ronaldo
Cristiano Ronaldo tiếp tục trải qua cú sốc khi Al Nassr bị loại ở bán kết AFC Champions League trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn Kawasaki Frontale.

Tương lai của Ronaldo khó đoán, trong khi Al Nassr nguy cơ không có suất dự cúp châu lục mùa tới.
Sau thất bại hôm 1/5, CR7 viết trên mạng xã hội: "Đôi khi giấc mơ cần phải chờ", như một cách tự trấn an bản thân.
Siêu sao người Bồ Đào Nha để lại hình ảnh đầy cảm xúc khi ngồi sụp xuống sân, ôm đầu tiếc nuối. Cựu tiền đạo MU được nhìn thấy tự trách mình trong vài chục giây, qua đó cho thấy sự bất lực trước chặng đường chông gai kể từ khi đặt chân đến Saudi Arabia.
Theo AS, tưởng chừng hợp đồng gia hạn với Al Nassr gần hoàn tất, cú ngã tại AFC Champions League khiến tương lai của CR7 trở nên bất định.
Điều đáng lo hơn, Al Nassr nguy cơ không giành vé dự cúp châu lục mùa sau.
Hiện Saudi Pro League chỉ có 3 suất dự AFC Champions League. Nếu Al Ahli vô địch mùa này, họ sẽ giành suất trực tiếp, khiến Saudi Arabia chỉ còn 2 suất cho các đội đứng đầu giải quốc nội. Hiện tại, Al Nassr đứng thứ 3, kém lần lượt Al Hilal và Al Ittihad 2 và 8 điểm trên BXH.
Tệ hơn nữa, trong trường hợp Al Qadisiyah vô địch Cúp Quốc gia (đá chung kết với Al Ittihad ngày 9/5), CLB này sẽ lấy suất tham dự AFC Champions 2 (giải hạng hai châu Á). Khi ấy, Al Nassr sẽ hoàn toàn vắng bóng ở đấu trường châu lục mùa tới.
Từ ngày gia nhập Al Nassr, Ronaldo chưa có bất kỳ danh hiệu nào. Việc thất bại nối tiếp thất bại khiến chương cuối sự nghiệp của CR7 trở nên u ám hơn bao giờ hết.