Bàn thắng muộn của Nkunku giúp Chelsea đánh bại Bournemouth

Cầu thủ dự bị của Chelsea, Christopher Nkunku đã ghi bàn ở phút thứ 86 để đảm bảo chiến thắng 1-0 trước Bournemouth, trong trận đấu căng thẳng chứng kiến kỷ lục 14 thẻ vàng được rút ra tại một trận đấu ở Premier League.

Christopher Nkunku ghi bàn ở phút thứ 86 giúp Chelsea chiến thắng 1-0 trước Bournemouth.

Christopher Nkunku ghi bàn ở phút thứ 86 giúp Chelsea chiến thắng 1-0 trước Bournemouth.

Chủ nhà Bournemouth đã 2 lần sút trúng khung gỗ và Evanilson có một quả phạt đền trong hiệp một bị thủ thành Robert Sanchez của Chelsea cản phá. Không chỉ may mắn trụ vững trong tình thế như vậy, Chelsea thậm chí còn ra về với trọn vẹn 3 điểm sau khi Nkunku, người vào sân ở phút thứ 79, đã ghi bàn từ cự ly gần để giúp đội bóng thành London giành chiến thắng trận thứ 2 liên tiếp trên sân khách. Với kết quả này, Chelsea vươn lên vị trí thứ 7 với 7 điểm sau 4 trận, trong khi Bournemouth đứng thứ 11 với 5 điểm.

Mặc dù màn trình diễn của đội bóng của HLV Enzo Maresca không hoàn toàn thuyết phục, nhưng vẫn có rất nhiều điểm tích cực có thể rút ra. Họ đã chấm dứt chuỗi 17 trận sân khách không giữ sạch lưới tại Premier League, và trao cơ hội ra mắt cho cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho được mượn từ Man.United - người gây ấn tượng khi vào sân thay người trong hiệp 2, bao gồm việc chuyền bóng để Nkunku ghi bàn quyết định. “Chúng tôi đã vật lộn trong hiệp một, nhưng hiệp hai chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều”, HLV Maresca đánh giá. “Chúng tôi không giành được nhiều bóng trong hiệp một và bạn cần điều đó trong một sân vận động như thế này để đối đầu với đội bóng này. Jadon là một cầu thủ rất giỏi và có thể giúp chúng tôi”.

 HLV Enzo Maresca cùng Chelsea chấm dứt chuỗi 17 trận sân khách không giữ sạch lưới tại Premier League.

HLV Enzo Maresca cùng Chelsea chấm dứt chuỗi 17 trận sân khách không giữ sạch lưới tại Premier League.

Bournemouth đã chơi tốt hơn trong hiệp một khi Marcus Tavernier tung cú sút xa vào xà ngang ở phút thứ 4. Phút 36, cầu thủ người Brazil, Evanilson bị thủ môn Sanchez của Chelsea phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng Sanchez đã sửa sai khi anh phán đoán tốt cú đá phạt đền của Evanilson… Nhưng Bournemouth vẫn có vẻ có nhiều khả năng ghi bàn hơn khi Sanchez cản phá cú sút của Justin Kluivert, trước khi Ryan Christie chứng kiến nỗ lực sút bóng bằng chân trái của anh tìm trúng cột dọc.

HLV Andoni Iraola của Bournemouth tiếc nuối khi đội phải trả giá đắt vì không tận dụng được cơ hội của mình: “Chúng tôi có nhiều hơn tất cả, nhiều cú sút hơn, nhiều quả phạt góc hơn, nhưng cuối cùng điều thực sự quan trọng là ghi bàn và họ đã làm được điều đó vào phút cuối. Thủ môn của họ đã tạo nên sự khác biệt. Anh ta là cầu thủ chơi hay nhất trên sân”.

Trọng tài Anthony Taylor đã có một đêm bận rộn, hầu hết các thẻ vàng đều là do phạm lỗi nhỏ hoặc cầu thủ cãi lại trọng tài. Tổng cộng có 8 cầu thủ Chelsea bị phạt thẻ. “Với số lượng thẻ vàng như thế này, tôi không gặp vấn đề gì. Mọi thứ vẫn như vậy. Đôi khi trò chơi đòi hỏi cách bạn phải cư xử”, HLV Maresca nói. Trong khi, đồng nghiệp Iraola thì không hài lòng: “Tôi sẽ không nói về trọng tài. Tôi đã nói và điều đó không hiệu quả. Tôi sẽ thử ngược lại: không nói và xem điều gì sẽ xảy ra”.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-thang-muon-cua-nkunku-giup-chelsea-danh-bai-bournemouth-post758984.html
Zalo