Bạn bè quốc tế ấn tượng khi xem phim về địa đạo

Bộ phim 'Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối' để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về giá trị của hòa bình đối với dân tộc Việt Nam và tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tương lai.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan đã giới thiệu bộ phim “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” cho các cơ quan ngoại giao đoàn, hiệp hội doanh nghiệp các nước, các sinh viên nước ngoài.

Không chỉ là dịp giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, việc giới thiệu bộ phim “Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối” đến bạn bè quốc tế còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam một cách chân thực nhất.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM cho rằng đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc đối với những người làm công tác đối ngoại nhân dân.

"Chúng tôi mong muốn luôn được bạn bè quốc tế sẻ chia và thấu hiểu đất nước và con người Việt Nam, cùng đến xem bộ phim như một cách chia sẻ về quá trình Việt Nam có hòa bình hôm nay phải đổ bao nhiêu xương máu. Từ đó để bạn bè thế giới có thể hiểu được con người Việt Nam và quan trọng là đồng hành với Việt Nam trong quá trình phát triển, luôn ủng hộ và động viên con người Việt Nam hòa nhập vào thế giới và mang trong mình niềm tin về một tương lai tươi đẹp" - ông Hồ Xuân Lâm chia sẻ.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

“Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối” là bộ phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, lấy cảm hứng từ những chuyện có thật, lấy mốc thời gian năm 1967 sau trận càn Cedar Falls. Bộ phim chỉ khoảng hơn 120 phút nhưng đặc sắc và giàu chất điện ảnh. Nội dung phim kể về cuộc sống của những người dân sống trong hệ thống địa đạo Củ Chi — một di tích nổi tiếng của Việt Nam, từng là nơi sinh sống, trú ẩn và chiến đấu của quân dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên giao lưu với khán giả sau buổi chiếu phim dành cho cho các cơ quan ngoại giao đoàn, hiệp hội doanh nghiệp các nước, sinh viên nước ngoài tại TP.HCM

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên giao lưu với khán giả sau buổi chiếu phim dành cho cho các cơ quan ngoại giao đoàn, hiệp hội doanh nghiệp các nước, sinh viên nước ngoài tại TP.HCM

Bà Hồng Loan, Ủy viên Hội Hữu nghị Việt Nam – Hungary TP.HCM xúc động khi nhớ về những năm tháng khốc liệt của chiến tranh mà bà đã từng chứng kiến.

"Những cảnh trong phim khiến tôi rất cảm động nhớ lại những ngày tháng chúng tôi là Đoàn văn công quân giải phóng, có nơi khi chúng tôi vừa đến, vừa nằm thì có lệnh rời đi, thì sau đó đã tan tành hết cả. Bộ phim cho thấy tinh thần của dân tộc Việt Nam mình. Tôi rất cảm động và mến phục ê kíp đã nghiên cứu, làm được bộ phim rất là thực tế, rất cảm động" - bà Loan nói.

Bà Hồng Loan, Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary TP.HCM xúc động hồi tưởng lại năm tháng chiến tranh

Bà Hồng Loan, Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary TP.HCM xúc động hồi tưởng lại năm tháng chiến tranh

Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM - bà Ariadne Feo Labrada chia sẻ: Sau khi xem phim, bà càng cảm nhận sâu sắc hơn về tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Cuba. "Bộ phim cho chúng tôi thấy rất rõ về những thử thách trong chiến tranh, không chỉ là thể hiện về cuộc chiến một cách rất thực tế mà còn cho chúng tôi thấy những gian khó mà những người lính và nhân dân Việt Nam đã phải trải qua. Qua bộ phim này, tôi lại càng trân quý sự hòa bình mà hiện tại người dân Việt Nam, cũng như người dân Cuba đang có và tình hữu nghị giữa hai nước" - bà Tổng lãnh sự cho hay.

Khán giả, đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm

Khán giả, đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm

“Đây là bộ phim mà Việt Nam rất cần”, đó là khẳng định của bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM. Theo bà Ninh, nếu chúng ta không nhìn về quá khứ thì sẽ không thấy được hết giá trị cuộc sống hôm nay: "Tôi hy vọng là bộ phim này sẽ đến với các festival phim quốc tế để cho thế giới xem, hiểu và đồng cảm với người dân Việt Nam, hiểu cái giá mà chúng ta đã phải trả để có được ngày hôm nay và cũng hiểu tính nhân văn của người Việt. Tôi rất muốn là giới nghệ thuật, điện ảnh tiếp tục nói lên câu chuyện của Việt Nam vốn còn rất nhiều điều chưa kể".

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển mong muốn bộ phim được giới thiệu tại các festival phim quốc tế

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển mong muốn bộ phim được giới thiệu tại các festival phim quốc tế

Xúc động, tự hào là cảm xúc của nhiều sinh viên Lào, Campuchia sau khi xem phim “Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối”. Cùng với đó là sự cảm phục nghị lực kiên cường, tinh thần chiến đấu, anh dũng hy sinh của những người lính và nhân dân Việt Nam. Trong cuộc chiến không cân sức với kẻ địch, sự thông minh, mưu trí của những người lính, nhân dân Việt Nam thể hiện trong bộ phim đã mang lại sự hứng thú cho các bạn trẻ Lào, Campuchia.

Visiombath Joneny, sinh viên Lào bày tỏ sự cảm phục sau khi xem bộ phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối"

Visiombath Joneny, sinh viên Lào bày tỏ sự cảm phục sau khi xem bộ phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối"

Visiombath Joneny, sinh viên Lào đang theo học đại học tại TP.HCM bày tỏ: "Cảm xúc của em rất là xúc động và tự hào với những chiến sĩ Việt Nam ngày xưa. Trong khi xem phim em đã khóc. Điều làm em ấn tượng nhất trong phim này là sự thông minh của những người đi trước, có thể xây dựng hệ thống chiến đấu, địa đạo dưới lòng đất mà em thấy nó rất là phức tạp. Bộ phim này cũng cho mình thấy cuộc sống khó khăn, vất vả ngày xưa. Em biết ơn những điều mà mình có được hôm nay, là nhờ sự hy sinh của những người đi trước, nhờ đó mình mới có cuộc sống yên bình hôm nay".

Ngọc Xuân-Tuyết Nhi/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/ban-be-quoc-te-an-tuong-khi-xem-phim-ve-dia-dao-post1191851.vov
Zalo