Bài tập về nhà đặc biệt của thầy giáo trẻ ở TPHCM

Thầy Ngô Kim Hải, giáo viên môn Ngữ văn, Trường TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn (TPHCM) gửi một 'bài tập' ý nghĩa cho học sinh dịp cuối năm học.

Thầy Ngô Kim Hải cùng học trò.

Thầy Ngô Kim Hải cùng học trò.

Trong “bức thư” gửi học sinh vào ngày cuối năm học, thầy Ngô Kim Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A6, Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn, đã “giao” cho học sinh một loạt bài tập đặc biệt như sau:

"Hiện tại, cả lớp 6A6 còn thiếu một cột điểm kiểm tra thường xuyên thứ 4. Thế nhưng thầy đã “lỡ” nhập điểm 10 cho hết cả lớp vào cột ấy. Vì vậy, các bạn làm những bài tập về nhà sau đây và nộp cho thầy:

Bài tập số 1: Hãy một lần ngồi xuống, nắm đôi bàn tay của ba, nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ, để hiểu rằng ba mẹ vô cùng cực nhọc để có thể lo cho em.

Bài tập số 2: Hãy để gia đình ôm em nếu kết quả cuối năm học đầu cấp II không được như em mong muốn.

Bài tập số 3: Trong hè, đừng quên học thêm một môn năng khiếu mà em yêu thích (đàn, hát, bơi, đá banh…). Hãy sẵn sàng cho một mùa hè với nhiều chuyến đi nha!

Bài tập số 4: Ở các lớp cao hơn, và có thể là trong cuộc sống sau này, nếu các bạn gặp những bài tập/vấn đề khó khăn, hãy tự tin rằng: các bạn đã từng làm gần 80 đề ôn tập môn văn trong năm học lớp 6 của thầy Hải, thì không còn khó khăn gì mà các bạn không vượt qua được! Phải tin vào chính bản thân mình!

Bài tập số 5: Nhiều năm sau, nếu có gặp lại ở đâu đó, thầy sẽ vui khi nghe các bạn khoe rằng các bạn đang sống hạnh phúc, tử tế và biết chia sẻ những điều hạnh phúc của mình đến mọi người xung quanh.

Bài tập số 6: Một buổi tối nào đó trong đời, nếu em cảm thấy cô đơn hay buồn tủi, hãy nhớ lại những tiết văn lúc nào cũng vui vẻ của lớp 6A6 năm học 2024-2025. Hoặc lúc nào đó muốn có người lắng nghe những tâm sự mà em không thể chia sẻ cùng ai, hãy cứ gọi cho thầy, thầy vẫn luôn ở đây.

Thời gian nộp bài: Em sẽ có rất nhiều thời gian để hoàn thành 6 bài tập về nhà này, hãy cứ thong thả. Bởi thầy biết, có những bài tập mà em sẽ phải dành cả tuổi trẻ, có khi cả cuộc đời mới có thể làm xong.

Cảm ơn các anh, chị đã “chịu khó” ngồi nghe tôi “lảm nhảm” suốt cả năm học lớp 6. Thật sự, tôi thấy may mắn vì đã được gặp gỡ các anh, chị trong những tháng năm lạc lối của tuổi trẻ".

 Nội dung "bức thư" của thầy Hải gửi đến học sinh.

Nội dung "bức thư" của thầy Hải gửi đến học sinh.

Bài tập về nhà với những nội dung đặc biệt như trên đã được thầy Ngô Kim Hải đặt vào từng phong bì và gửi đến phụ huynh trong buổi họp tổng kết năm học 2024–2025.

Thầy Ngô Kim Hải cho biết, trước đây thầy từng xem một video ngắn về một người thầy người Nhật. Trong tiết học cuối cùng của năm học, người thầy ấy đã viết lên bảng dòng chữ: “Bài tập về nhà: Hãy sống hạnh phúc và tử tế".

Khoảng năm 2020, thầy Hải biết đến bài tập về nhà đầy xúc động do thầy Đỗ Đức Anh (Trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1) giao cho học sinh. Sau này, thầy Hải đã nhắn tin và xin phép thầy Đức Anh cho mượn ý tưởng để xây dựng bài tập dành riêng cho học sinh của mình.

"Tôi học hỏi ý tưởng đó từ những người thầy đi trước và viết lại các nội dung bài tập sao cho phù hợp, thiết thực với học sinh của mình, nhất là phải phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh lớp 6.
Tôi mong muốn bài tập về nhà này sẽ lan tỏa đến các em một lối sống đẹp, biết lắng nghe, biết chia sẻ và thể hiện lòng biết ơn. Mà trước hết, các em phải biết ơn đấng sinh thành của mình", thầy Hải chia sẻ.

Thầy giáo Ngô Kim Hải sinh năm 1996, hiện là Thạc sĩ Ngữ văn, công tác tại Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn từ năm học 2021–2022 đến nay.

Minh Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bai-tap-ve-nha-dac-biet-cua-thay-giao-tre-o-tphcm-post733061.html
Zalo