Bài học về tình yêu thương

Cơn bão số 3 (Yagi) tràn vào các tỉnh miền Bắc, tiếp đó là hàng loạt những cơn lũ dữ, lở đất đã cướp đi hàng trăm sinh mạng của người dân. Trong đau thương và mất mát lớn ấy, cán bộ, giáo viên và học sinh tại Đồng Nai đã cùng chung tay xoa dịu nỗi đau thương của đồng bào.

Giáo viên và học sinh Trường TH-THCS-THPT song ngữ Á Châu (thành phố Biên Hòa) đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao số tiền hơn 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Ảnh: C.Nghĩa

Giáo viên và học sinh Trường TH-THCS-THPT song ngữ Á Châu (thành phố Biên Hòa) đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao số tiền hơn 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Ảnh: C.Nghĩa

Kết thúc đợt phát động, cán bộ, giáo viên và học sinh Đồng Nai đã quyên góp được hơn 18 tỷ đồng gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để tổng hợp chuyển đến hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.

Khơi dậy nghĩa đồng bào

Trường tiểu học Lê Văn Tám (phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa) là đơn vị tổ chức cho giáo viên và học sinh tham gia ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiên tai sớm nhất ở Biên Hòa. Buổi phát động không chỉ dừng lại ở việc đọc thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hay ngành Giáo dục và đào tạo mà trường đã tổ chức một buổi triển lãm nhỏ giới thiệu những hình ảnh về ảnh hưởng của thiên tai đối với cuộc sống người dân.

Qua triển lãm, các em học sinh đã thấu cảm được sức tàn phá khủng khiếp của thiên nhiên và những mất mát mà người dân phải gánh chịu. Từ những câu chuyện buồn về thiên tai đã khiến học sinh của Trường tiểu học Lê Văn Tám xúc động, từ đó chia sẻ với đồng bào với tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Cha mẹ các em sẵn sàng tạo điều kiện cho con mình tham gia ủng hộ, người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều, hơn hết là tấm lòng vì đồng bào lúc hoạn nạn.

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Long Khánh Nguyễn Duy Bằng cho biết, cơn bão đi qua để lại nhiều đau thương và mất mát, nhưng cũng tự hào rằng, sau thiên tai, nhân dân trong đó có các em học sinh khắp mọi miền đất nước đều đã được khơi dậy những giá trị sống quý báu, đó là tình nghĩa đồng bào.

Em Lê Nam Phong, học sinh lớp 3/4, Trường tiểu học Lê Văn Tám chia sẻ: “Con đã gửi 935 ngàn đồng để tặng đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiên tai. Đây là số tiền con tiết kiệm được khi tham gia các hoạt động biểu diễn văn nghệ, thi đấu cầu lông và được nhà trường thưởng. Con cũng hy vọng người dân và các bạn học sinh các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ sẽ vượt qua khó khăn”.

Anh Nguyễn Thiện Hiếu, phụ huynh có con học lớp 3 Trường TH-THCS-THPT song ngữ Á Châu (thành phố Biên Hòa) cho hay: “Tôi rất xúc động với cách giáo dục về tình yêu thương, nghĩa đồng bào của nhà trường với học sinh hướng về đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Khi con về nhà chia sẻ cảm xúc của mình trước những đau thương mà đồng bào miền Bắc đang phải gánh chịu và xin cha mẹ cho phép dành số tiền con tự tiết kiệm được mang đến trường ủng hộ đồng bào, tôi đồng ý ngay”.

Lan tỏa những bài học yêu thương

Em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 11 Trường trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên (huyện Trảng Bom) cho hay: “Em đã rất xúc động khi nghe thầy hiệu trưởng nói về những thiệt hại của đồng bào miền Bắc. Những hình ảnh tang thương khiến em nghẹn lòng. Những hình ảnh đó đã khơi dậy tình yêu thương với đồng bào và em nghĩ phải góp phần xoa dịu đi những nỗi đau, mất mát ấy, dù đó là một sự đóng góp nhỏ nhoi”.

Còn Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Xuân Lộc Thân Anh Thiết chia sẻ, hầu hết các trường học trên địa bàn huyện Xuân Lộc đều tổ chức các buổi tưởng niệm đồng bào bị thiệt hại trong cơn bão số 3 ở các tỉnh phía Bắc, sau đó tuyên truyền, giáo dục cho học sinh nhận thức được những thiệt hại, khó khăn của đồng bào. Từ những hình thức tuyên truyền và cách khơi dậy cụ thể như vậy đã giúp học sinh nhận thức sâu sắc được thế nào là nghĩa đồng bào, từ đó có hành động chung tay đóng góp.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang:

Góp những tấm lòng cùng vượt qua khó khăn

Cùng với người dân, các ngành, các cấp, đội ngũ nhà giáo, học sinh trong toàn tỉnh đã đóng góp nguồn lực rất lớn để cùng với tỉnh chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Những cách làm giúp đỡ đồng bào rất phong phú, ý nghĩa nhưng đều xuất phát từ cái tâm mong muốn góp những tấm lòng, tăng thêm tình đoàn kết để cùng vượt qua khó khăn.

Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Trương Thị Kim Huệ:

Nhận lại bài học về tình yêu thương

Cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh ở Đồng Nai đã thực sự trọn nghĩa, vẹn tình với nhân dân miền Bắc khi đồng bào phải hứng chịu những hậu quả khốc liệt từ cơn bão số 3. Số tiền vận động được có thể chỉ góp phần nhỏ giúp đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai nhưng giá trị về tinh thần là vô cùng lớn, trong đó đọng lại là những bài học về sự sẻ chia và tình yêu thương.

Chủ tịch Công đoàn Trường TH-THCS-THPT song ngữ Á Châu (thành phố Biên Hòa)

Phạm Thị Hường: Học sinh hiểu được thế nào là nghĩa đồng bào

Giáo viên và học sinh của trường đều tự nguyện đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc với phương châm của ít, lòng nhiều, gom số tiền nhỏ thành số lớn để gửi đến đồng bào. Cho đi là không cần nhận lại, nhưng tôi tin rằng các em đã nhận lại một bài học quan trọng, thế nào là nghĩa đồng bào.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202410/bai-hoc-ve-tinh-yeu-thuong-76c4cfa/
Zalo