Bài 3: 'Rũ bùn đứng dậy sáng lòa'
Thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung', lực lượng Công an các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tiên phong, đồng loạt khởi công xây dựng mới, sửa chữa lại nhà cho hàng trăm gia đình bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai. Trong thời gian rất ngắn, những căn nhà mới, khang trang, to đẹp đang dần hình thành, tái sinh vững chãi, là tiền đề cho các gia đình được vực dậy sau cơn hoạn nạn…
“Có nhà thật rồi… mà cứ nghĩ trong mơ!”
Sau 2 tuần khởi công, căn nhà rộng 100m2 của gia đình ông Hồ Tấn Thành (SN 1967, thôn Hòa Lạc, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn thành gần 50% khối lượng công việc. Đó là công sức ngày đêm lao động quên cả mệt mỏi của CBCS Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Quảng Lập và tổ thợ. Sau ngày khởi công, mưa vẫn rơi tầm tã, dầm mình trong nước lạnh, Binh nhất Nguyễn Hữu Bình cùng đồng đội bì bõm đào móng, vận chuyển đất đá, san lấp mặt bằng, nâng móng nhà cho gia đình ông Thành lên 2m, cao hơn đỉnh lũ vừa qua.
Để đẩy nhanh tiến độ, giám sát chất lượng công trình, hằng ngày Trung tá Nguyễn Nghĩa Bình, cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng và Trung tá Đào Hồng Anh, Phó Trưởng Công an xã Quảng Lập thường xuyên túc trực, có mặt tại 3 công trình xây dựng nhà mới cho 3 gia đình có nhà bị sập do mưa lũ.

Chiến sĩ Cảnh sát Cơ động hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Minh, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng.
Trong căn nhà đang dần hoàn thiện, ông Hồ Tấn Thành vui mừng, vừa làm vừa ngắm nghía, nói cười rôm rả quên cả mệt nhọc, oi ả lúc nắng trưa. Ông cho biết, ngày lũ về, nước ngập quá nửa căn nhà, vách trát đất gặp nước nhão ra, từng mảng rơi xuống. Nếu không được lực lượng Công an hỗ trợ xây dựng nhà mới, ông chỉ còn cách dùng bùn đất, rơm rạ, trát lại bốn bờ vách để gia đình có chỗ tránh nắng, che mưa. Do hoàn cảnh quá khó khăn, hơn nửa đời người nhưng chưa bao giờ ông Thành dám nghĩ có ngày gia đình mình được sống trong căn nhà xây khang trang, to rộng đến vậy.
Lũ tràn về, quét qua thôn Đường Mới, xã Dran (Lâm Đồng), cả nhà bà Đỗ Thị Bích Phượng chỉ kịp chạy thoát thân. Nước rút, trở về, bà Phượng ngã quỵ, khóc không nên lời. Những gì gia đình bà chứng kiến quá sức chịu đựng. Căn nhà và toàn bộ tài sản, hoa màu đã bị dòng nước hung bạo cuốn phăng. Thứ sót lại chỉ là đống đổ nát, rác rưởi bủa vây. Lũ về, phút chốc nhà bà Phượng cùng hơn 10 hộ khác sinh sống, canh tác nông nghiệp dọc bờ sông Đa Nhim trở thành “vô gia cư”.
Đúng lúc những gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn chưa biết bắt đầu lại từ đâu, tiền nong không còn, tinh thần bế tắc nhất, Thủ tướng Chính phủ phát động “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc xây dựng mới, sửa chữa lại nhà cho nhân dân vùng lũ. Vỡ òa niềm vui, ngày 12/12 vừa qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi công xây nhà mới cho gia đình bà Phượng. Trực tiếp giám sát tiến độ xây dựng, Thượng tá Đỗ Quốc Hùng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngoài 120 triệu đồng UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ, lực lượng Công an còn hỗ trợ thêm kinh phí và ngày công cho 13 gia đình có nhà bị sập phải xây mới ở xã Dran. Riêng hộ bà Phượng được hỗ trợ thêm 50 triệu đồng, nâng tổng số tiền xây nhà mới lên gần 200 triệu đồng. Rưng rưng nước mắt, bà Phượng nắm tay Thượng tá Đỗ Quốc Hùng nói lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ gia đình bà khẩn trương xây lại căn nhà.
Tại tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 6/12, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã huy động 65 CBCS chia thành 13 tổ công tác về các xã, phường chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung hỗ trợ xây dựng nhà mới cho các gia đình có nhà ở bị sập đổ hoàn toàn sau trận lũ lụt vừa qua.
Bà Cao Thị Tà Hiên, xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: “Nhìn căn nhà sập đổ sau lũ lụt, tôi cứ rớt nước mắt, không biết phải làm sao để có nơi ở vì tiền không có, chồng con cũng không. May mắn vô cùng khi Công an tỉnh Khánh Hòa về vùng lũ lụt xây nhà tặng nhà mới cho tôi!..”. Ngày được cán bộ thông báo sẽ được xây dựng lại nhà mới sau lũ, ông Mấu Trường, thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn vui như trúng số độc đắc. “Mừng lắm chớ!.. Nếu không có sự giúp đỡ này, gia đình mình không có nhà để ở. Có nhà thật rồi mà cứ nghĩ trong mơ...”, ông Mấu Trường nói.
Tái sinh sau lũ dữ…
Xã Hòa Thịnh, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản trong trận lũ lịch sử vừa qua tại Đắk Lắk, cuộc sống sản xuất của nhân dân đang hồi sinh. Khi căn nhà mới khang trang dần hoàn thiện cũng là lúc mảnh vườn của gia đình bà Lê Thị Kim Đơn (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) được dọn dẹp sạch. Từng vạt đất được mẹ con bà Đơn cày xới lên luống, xuống hạt. Cách đó không xa, những mầm rau đầu tiên của gia đình bà Nguyễn Thị Liên đã trồi khỏi mặt đất, bắt đầu sự sống mới. Hành trình trở lại đời sống bình thường của nhân dân rốn lũ Hòa Thịnh diễn ra chậm nhưng vững chắc, với sự hỗ trợ đắc lực của Công an, Quân đội và chính quyền địa phương.
Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết, địa phương có 117 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang dồn nguồn lực để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, nhất là xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa sau lũ. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng lại nhà mới theo “Chiến dịch Quang Trung” trước ngày 31/1/2026, để bà con có chỗ ở đón Tết cổ truyền.
Căn nhà diện tích 90m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Minh (SN 1973, thôn Hòa Lạc, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) đang dần hoàn thiện dưới bàn tay lao động cần mẫn, quên cả vất vả, mệt nhọc của lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Quảng Lập và tổ thợ. Hiểu được lo lắng của vợ chồng ông Minh khi chỉ còn 2 tháng nữa là tới Tết cổ truyền mà 3,6 sào đất, nơi tâm lũ vừa quét qua vẫn còn ngổn ngang tứ bề, các chiến sĩ trẻ đã động viên vợ chồng ông yên tâm cải tạo vườn tược. Công việc xây dựng nhà cửa đã có các anh nhiệt tình cáng đáng.

Ông Nguyễn Văn Minh, xã Quảng Lập (Lâm Đồng) bên căn nhà đang dần thoàn thành.
Được “mở lời”, từ giữa tháng 12/2025, vợ chồng ông Minh đã tái khởi động sản xuất, dọn dẹp mặt bằng, cày ải, sẵn sàng xuống giống loại rau ngắn ngày để bán Tết. “Tôi tính trồng rau cô rôn. Sau khoảng 40 ngày thì được thu hoạch. Hy vọng khi bán sẽ được giá, kiếm chút đỉnh mời bà con về tân gia và đón năm mới!..”, ông Nguyễn Văn Minh chia sẻ.
So với căn nhà cũ tạm bợ nép mình bên bờ sông Đa Nhim chỉ rộng khoảng 40m2 đã bị nước lũ cuốn trôi, nhà mới của gia đình ông Minh rộng hơn gấp đôi với 2 phòng ngủ, phòng khách, bếp và phòng vệ sinh. Ngắm căn nhà to, đẹp đang dần hoàn thiện, bà The, vợ ông Minh vui mừng chia sẻ: “Sắp có nhà ở rồi, giờ là lúc gia đình tôi yên tâm tập trung cho sản xuất, vực dậy sau lũ!..”.
Trong trận lũ vừa qua, gia đình ông Nguyễn Trung Kính (thôn Quảng Lạc, xã Dran, tỉnh Lâm Đồng) bị lũ cuốn trôi hơn 1,3ha rau. Nước vừa rút, nén lại thiệt hại về tài sản, vợ chồng ông Kính bắt tay ngay vào dọn dẹp bùn đất, rác rưởi, san gạt lại mặt bằng để tái sản xuất. “Thiệt hại quá lớn, than thở không giúp được gì, chỉ có làm mới ra công việc, sản phẩm… đó là cách khắc phục sau lũ tốt nhất!..”, ông Kính chia sẻ. Vì thế, vợ chồng ông Kính đã vay ngay 150 triệu đồng, đầu tư trồng lại cải ngọt, hành, ngò… Gần đó, hộ ông Nguyễn Ngọc Hướng cũng đang tất bật cày đất, lên luống, rải phân, xuống giống rau cho 5.500m² vừa bị nước lũ quét qua, cuốn toàn bộ vườn cà chua đang cho thu hoạch.
Để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, ông Đinh Viết Dũng, Chủ tịch UBND xã Dran cho biết, địa phương đã kiến nghị các ngân hàng có phương án giãn nợ, khoanh nợ cho những hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nhằm tái sản xuất. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, huy động tối đa ngân sách địa phương, Trung ương và các nguồn vốn khác để hỗ trợ nhân dân xây dựng mới, sửa chữa nhà và vực dậy sản xuất, ổn định cuộc sống sau lũ…



























