'Bạch Nguyệt Phạn Tinh' tập 31, 32, 33: Bạch Thước, A Hy nhận nhau, Phạn Việt lâm nguy
Thân phận và mối liên hệ từ sáu vạn năm trước của Bạch Thước và Phạn Việt dần được tiết lộ từ tập 32 và 33 'Bạch Nguyệt Phạn Tinh'.
* Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Tập 31 của Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Loạn Chu (Lưu Lệnh Tư) nhân lúc Trùng Chiêu (Thường Hoa Sâm) muốn rời thôn Bồ Đề để tìm Chấn Vũ đòi thuốc giải liền dụ chàng giết cơ thể mang hồn phách của Bạch Thước (Bạch Lộc). Chính điều này khiến A Chiêu nghi ngờ A Thước mà chàng vừa gặp quá khác lạ. Bởi cô sẽ không bao giờ có ý sát hại ai đó để đạt được mục đích.
Cùng với Phạn Việt (Ngao Thụy Bằng), Trùng Chiêu tương kế tựu kế giả vờ tới giết thân xác ngủ mê của Loạn Chu, dụ được nàng ta vào bẫy. Sức mạnh của hai người không đấu lại thần lực của Loạn Chu. Cô ta cảm thấy phong ấn hang động bị phá vỡ liền chạy đi. Trong khi đó, Phạn Việt và Trùng Chiêu tiếp tục ở lại hộ pháp cho Bạch Thước để nàng phá vỡ cấm chế, lấy lại thân xác.
Phục Linh đã tìm tới hang động, phá đi phong ấn. Yêu lực của nàng lại phá được phong ấn mà Yêu vương Cực Vực cũng không hóa giải nổi. Điều này khiến Loạn Chu tìm tới cũng bất ngờ. Đây cũng là chi tiết cho thấy thân phận thật sự của cô không tầm thường. Nhớ lại tập đầu tiên của Bạch Nguyệt Phạn Tinh, Phục Linh lúc còn là Bạch Hy đã bị yêu quái truy đuổi khi còn nhỏ do linh khí thuần khiết. Linh khí này cũng là lý do khiến Chấn Vũ nhận nhầm cô là đứa trẻ chuyển thế của thần. Phục Linh chắc chắn cũng có liên kết với biến cố vạn năm trước của Thần vực.
Phục Linh cứu được lão rùa nhưng cũng không thoát khỏi tay của Loạn Chu. Nàng ta mở kết nối tới biển ý thức, ép Bạch Thước phải nhìn thấy nàng ta hút cạn linh lực của lão rùa tới chết, còn Phục Linh thì bị trói chặt không thể làm gì. Nhờ sức mạnh của đá Vô Niệm và hộ pháp của Phạn Việt, Trùng Chiêu, Bạch Thước thành công phá cấm chế, lấy lại thân xác, lập tức kêu mọi người tới hang động cứu nguy.
Tập 31 của Bạch Nguyệt Phạn Tinh cho thấy Kim Diệu - chưởng môn phái Lan Lăng cũng "ác tàn canh". Ông ta muốn mượn sức mạnh của Loạn Chu giết Trùng Chiêu, Phục Linh, nuôi tham vọng đứng đầu tiên môn mà sẵn sàng hợp tác với Chấn Vũ, tiêu diệt yêu tộc. Tới tập 32 và 33, ông không che giấu dã tâm mà trực tiếp tấn công cả Bạch Thước, Phạn Việt, Trùng Chiêu, Phục Linh.
Theo đoạn nhá hàng, linh pháp Kim Diệu tu luyện cũng là loại thượng cổ đối lập với yêu pháp thượng cổ mà A Việt luyện ra ấn Thất Tinh Nhiên Hồn. Vì thế, ông ta muốn kích nổ viên thất tinh cuối cùng để giết điện chủ. Chưa rõ Kim Diệu có thành công hay không. Nhưng chắc chắn là bộ tứ sẽ tạm bình an, chỉ có Phạn Việt rơi vào hôn mê.
Tập 32 Bạch Nguyệt Phạn Tinh sẽ là lúc Phục Linh chịu thừa nhận mình là Bạch Hy, ở lại với em gái. Đoạn thoại của hai chị em có thể sẽ làm khán giả rưng rưng. Bạch Thước cũng quyết tâm tìm ra cách giải độc cho A Hy và cứu A Việt. Dựa vào tạo hình và đoạn thoại của tập 33, khả năng cao đây là tập A Thước "cầu hôn" Phạn Việt sau khi điện chủ tỉnh lại vào dịp lễ của Cực Vực. Cả hai dường như cũng biết rõ bản thân đã nên duyên từ vạn năm trước, mang thần cách của Yêu thần Tịnh Uyên và Dạ tôn Tinh Nguyệt.