Bác sĩ mổ cấp cứu thanh niên 'vô danh' gặp tai nạn nghiêm trọng
Một thanh niên còn rất trẻ được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng hôn mê sâu và không có giấy tờ tùy thân.
Thông tin về ca bệnh hôm nay 25/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết nạn nhân bị tai nạn giao thông và hôn mê bên lề đường chân cầu vượt đường Láng (gần khu Cầu Giấy, Hà Nội). Người dân phát hiện không biết bệnh nhân nằm đấy từ khi nào cũng như nguyên nhân tai nạn.
Nạn nhân đang được chăm sóc đặc biệt
Bỏ qua các thủ tục phải có trước khi phẫu thuật như ký cam đoan và đóng tiền viện phí, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lập tức cứu bệnh nhân.
TS Nguyễn Thị Thúy Ngân, Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê - Hồi sức Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, cho biết khi nạn nhân được đưa vào, các bác sĩ đã cho chụp chiếu và xác định nam thanh niên bị chấn thương sọ não rất nặng, tụ máu ngoài và dưới màng cứng, ở vùng thái dương, dập não, xuất huyết dưới nhện, phải đặt nội khí quản và theo dõi chấn thương cột sống cổ. Vì thế, các bác sĩ đã cấp cứu để đưa nạn nhân khỏi tình trạng nguy kịch.
Đến chiều nay, 25/2, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu và đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa gây mê I.
TS Ngân cho biết các bác sĩ đang hồi sức để vùng tế bào lành không bị tổn thương thêm và chờ vùng tổn thương có thể hồi phục, đồng thời, chống phù não. Hiện giờ chưa thể tiên lượng về khả năng của bệnh nhân, chỉ hy vọng ở tuổi trẻ, nạn nhân sẽ có cơ hội hồi phục dần.
Trước tình trạng của nạn nhân, nhiều người đã đưa thông tin và ảnh của anh lên các trang mạng xã hội để tìm người thân. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông để tìm thân nhân cho người bệnh.
Cuối chiều nay, chị Phạm Thị Phượng, Điều dưỡng trưởng khu vực Hồi tỉnh Khoa Gây mê, thông tin: Với sự nỗ lực của cộng đồng, đã tìm được người thân của nạn nhân và danh tính của nạn nhân. Nam thanh niên là L.V.D, 20 tuổi, con trai cả trong một gia đình đông con người dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nên anh xuống Hà Nội để tìm việc, thì bị tai nạn.
Mẹ nạn nhân mang theo đứa con út 23 tháng tuổi tìm đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để thăm con.
Trước hoàn cảnh đặc biệt của bệnh nhân, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã quyết định miễn toàn bộ viện phí cho anh L.V.D. (chỉ riêng ca mổ đầu tiên đã gần 30 triệu), để bệnh nhân được chăm sóc tốt nhất, đồng thời, miễn phí suất ăn và nơi lưu trú tại bệnh viện cho mẹ và em của anh D. để gia đình tiện thăm nom, chăm sóc anh.
"Các bác sĩ không chỉ cứu sống con tôi, lại còn hỗ trợ gia đình tôi, nếu không, chúng tôi không biết xoay sở thế nào", chị Nịnh Thị Đua, mẹ của bệnh nhân xúc động nói trong nước mắt.