Bác sĩ giết người tình bằng thuốc mê rồi phân xác phi tang lãnh án tử hình

Ngày 18/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Danh Sơn (37 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồg Nai) mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội 'cướp tài sản' và 2 năm tù về tội 'tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng', tổng hình phạt là mức án tử hình dành cho một bác sĩ từng làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Danh Sơn đã có hành vi giết người man rợ, động cơ đê hèn. Ngoài việc bị truy tố về hành vi giết người tình, bị cáo còn bị truy tố thêm 2 hành vi là “cướp tài sản” và “tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Danh Sơn là bác sĩ làm việc tại Khoa ngoại tổng quát của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Mặc dù đã có vợ nhưng Sơn và chị B.N (38 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) có quan hệ tình cảm yêu đương.

Bị cáo Danh Sơn nghe Tòa tuyên án

Bị cáo Danh Sơn nghe Tòa tuyên án

Trong lúc cuộc tình vụng trộm đang diễn ra được một thời gian thì bất ngờ chị N. báo tin đã có thai, yêu cầu Sơn phải có trách nhiệm, nếu không thì chị này sẽ nói cho gia đình và cơ quan của Sơn biết hết mọi chuyện tình cảm của hai người. Sơn lo sợ ảnh hưởng đến gia đình và công việc đang ngày càng tiến triển tốt sẽ bị tiêu tan nếu chuyện tình cảm yêu đương bể ra.

Trước áp lực trên, vào ngày 13/4/2024, Sơn đã điều chị N. đến phòng làm việc của mình tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai rồi bơm lén 10 ống thuốc ngủ vào bình nước biển để truyền cho chị N. với lý do thấy người tình sức khỏe yếu, chóng mặt nên truyền nước cho khỏe.

Đợi đến khi chị N. ngấm thuốc ngủ say, Sơn dùng dao cắt rời từng bộ phận cơ thể người tình thành 11 phần rồi đem đi vứt tại 2 địa điểm ở bãi đất trống thuộc phường An Bình, TP.Biên Hòa và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Sau đó, Sơn còn chiếm đoạt tiền, vàng với tổng tài sản gần 50 triệu đồng của chị N.

Trong quá trình điều tra sau khi người dân phát hiện thi thể người ở bãi đất trống, lực lượng điều tra đã nhiều lần triệu tập Danh Sơn lên làm việc. Tuy nhiên qua nhiều lần làm việc thì Sơn cho biết có mối quan hệ và thường xuyên qua lại với chị N., nhưng Sơn nói không liên quan, không biết gì đến sự mất tích của chị N., đến khi hay tin từ công an thì Sơn mới nghe việc chị N. mất tích nên bản thân cũng đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không được. Đến ngày 26/4/2024, Danh Sơn bị bắt khẩn cấp sau khi CQĐT đã có đủ chứng cứ buộc tội, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai khám xét và thu giữ tại nhà của Danh Sơn khẩu súng ru-lô là vũ khí quân dụng và 5 viên đạn. Đến lúc này thì Danh Sơn mới thành khẩn khai báo hết mọi việc.

Tại tòa, Sơn khai nhận do chị N. nhiều lần nói có thai và đe dọa. Ngoài ra, chị N. còn bắt Sơn phải phá thai của vợ Sơn (lúc này vợ bị cáo Sơn cũng đang mang thai), nếu không thì cô ta sẽ thực hiện vụ tai nạn làm vợ Sơn bị thương. Sơn cho biết ban đầu bản thân không có ý định giết chị N. mà chỉ muốn gây mê rồi lấy điện thoại để xóa hết các dữ liệu về mối quan hệ của cả hai. Nhưng do tiêm lượng thuốc ngủ quá nhiều nên chị N. đã tử vong.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng đó là những lời ngụy biện của một người làm bác sĩ chuyên nghiệp. Sơn đã có ý định giết người từ trước nên mới dùng đến 10 ống thuốc ngủ. Hành vi của bị cáo là rất man rợ nên HĐXX đã dành cho bị cáo một bản án nghiêm khắc.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bac-si-giet-nguoi-tinh-bang-thuoc-me-roi-phan-xac-phi-tang-lanh-an-tu-hinh_175341.html
Zalo