Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 'hóa' thiên thần, chiến binh với trang phục tái chế
Từ những vật liệu y tế tưởng chừng bỏ đi như nắp chai, móc băng thun, bao bì đã qua sử dụng…, các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã khéo léo biến chúng thành những bộ trang phục nghệ thuật, giàu tính thẩm mỹ và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Bộ trang phục mang tên "Nữ thần hy vọng" với thiết kế chủ đạo được làm từ những tấm bọc dụng cụ hấp tiệt trùng
Chiều ngày 8/5, tại TPHCM, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Hội thi "Nét đẹp nhân viên y tế" năm 2025. Đây là hoạt động chào mừng các sự kiện trọng đại: 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Ngày Quốc tế Điều dưỡng (12/5), và 50 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 175 (26/5/1975 - 26/5/2025).

Phần thi trình diễn trang phục Bệnh viện như Quân phục, Áo dài, quần áo công tác
Tại Hội thi, các thí sinh tham gia 3 phần thi: "Thanh lịch - duyên dáng" trình diễn trang phục Bệnh viện như Quân phục, Áo dài, quần áo công tác; phần thi "Tài năng - Sáng tạo" trình diễn trang phục từ vật liệu tái chế; phần thi "Chuyên nghiệp - Nhân ái" xử lý tình huống, giải quyết các vấn đề thường gặp trong công tác.

Các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Quân y 175 mặc những bộ trang phục quen thuộc lên sân khấu trình diễn.
Ở phần thi "Thanh lịch - Duyên dáng", các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Quân y 175 có dịp khoác lên mình những bộ trang phục quen thuộc hằng ngày - quân phục, áo blouse, trang phục công tác - nhưng lần này trong một vai trò rất khác: trở thành những "người mẫu không chuyên" trên sân khấu rực rỡ ánh đèn.

Những người thầy thuốc Quân y hóa "diễn viên" không chuyên
Dù có người sải bước tự tin, có người vẫn còn chút bối rối, ngượng ngùng, nhưng tất cả đều toát lên vẻ đẹp riêng biệt, chân thành. Những bộ đồng phục không còn đơn thuần là trang phục lao động, mà trở thành biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và vẻ đẹp của người thầy thuốc quân y. Họ không chỉ lan tỏa vẻ đẹp kiến thức và kỹ năng chuyên môn, mà còn là ý chí, lòng nhân ái, tính kỷ luật của một người chiến sĩ trên mặt trận chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trang phục “Chiến binh hồi sinh”
Phần thi "Chuyên nghiệp - Nhân ái" tập trung vào kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề thường gặp trong công tác y tế. Trước những câu hỏi tình huống đầy thử thách được Ban Giám khảo đưa ra, các thí sinh chỉ có thời gian ngắn để thảo luận và đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, với bản lĩnh nghề nghiệp, sự nhạy bén và tinh thần phối hợp, các đội thi đã thể hiện xuất sắc trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn cùng khả năng ứng xử linh hoạt.
Đặc biệt, phần thi "Tài năng - Sáng tạo" đã thực sự khiến mọi người vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến hình ảnh hoàn toàn mới lạ của các y, bác sĩ quân y.
Từ những vật liệu tưởng chừng như bỏ đi như nắp lon, nắp chai dịch truyền, móc băng thun y tế, bột thủy tinh hay bao bì y tế… qua đôi tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, các thí sinh đã "hồi sinh" thành những bộ trang phục mang tính thẩm mỹ cao, đậm tính nghệ thuật và thông điệp bảo vệ môi trường.

Chiếc áo blouse trắng quen thuộc được kết hợp cùng đôi cánh thiên thần đặc biệt. Điều thú vị là đôi cánh được tái chế hoàn toàn từ bìa carton, vật tư y tế đã qua sử dụng.
Có bộ trang phục làm thành áo giáp chiến binh - thể hiện tinh thần kiên cường và bất khuất; có bộ là sự kết hợp độc đáo giữa ga phủ chống thấm và vương miện làm từ que đè lưỡi. Hay những chiếc váy dạ hội lộng lẫy được tạo nên từ gói thuốc thang, giấy báo cũ, đến bộ vest lịch lãm được tái chế từ túi rác bệnh viện cũng khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Trang phục dạ hội tái chế duyên dáng.
Sáng tạo còn thể hiện ở những chi tiết tinh tế: vỏ bao bơm tiêm được kết thành những bông hoa "chữa lành"; áo làm từ nắp kim tiêm và nắp lọ kháng sinh phối hợp với bông gòn; phần chân váy đuôi cá độc đáo từ vỏ dây truyền dịch và dây truyền, những tấm bọc dụng cụ hấp tiệt trùng làm thành trang phục mang tên "Nữ thần Hy vọng"… Tất các các bộ trang phục tái chế được trình diễn đã thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo truyền đi thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường.
Trung tá Phạm Thị Mai, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Khối ngoại Bệnh viện Quân y 175, chia sẻ: Khi biết tin có Hội thi, các nhân viên y tế rất phấn khởi và hào hứng tham gia. Tuy nhiên, do đặc thù công việc, các thí sinh tham gia vừa phải đảm bảo công tác chuyên môn, vừa tranh thủ thời gian rảnh - sau giờ trực, lúc hết ca - để luyện tập và chuẩn bị trang phục. Dù tham gia Hội thi nhưng việc đảm bảo an toàn cho người bệnh vẫn luôn được đặt lên hàng đầu, như trong mọi ngày làm việc bình thường.

Hình ảnh trang phục Lạc Long Quân và Âu Cơ được thiết kế rất bắt mắt.
"Dù gặp nhiều khó khăn về thời gian, nhưng ai cũng rất nhiệt tình, tâm huyết với từng phần thi, từng bộ trang phục. Cảm giác khi được đứng trên sân khấu trong vai trò thí sinh thực sự rất đặc biệt. Chiếc áo blouse trắng không chỉ gắn liền với công việc chuyên môn, điều trị… mà hôm nay còn hiện diện trong một không gian đầy cảm xúc - nơi thể hiện tinh thần cống hiến, sự sáng tạo và niềm tự hào của người thầy thuốc quân y", chị Mai bày tỏ.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi
Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện 175, cho biết: Hội thi là một hoạt động phản ánh những giá trị và mục tiêu mà bệnh viện đang thực hiện "Lịch sự, nhân ái, tài năng, chuyên nghiệp". Đây không chỉ là sân chơi thể hiện sự hiểu biết, kỹ năng xử lý tình huống và giao tiếp, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, nhân viên phát huy tinh thần học hỏi và sáng tạo, tăng cường mối quan hệ giao lưu, phối hợp, thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị trong toàn Bệnh viện.