Khói trắng đã bốc lên từ nhà nguyện, chính thức tìm ra tân Giáo hoàng

Làn khói trắng chính là tín hiệu xác nhận cho việc đã tìm ra tân Giáo hoàng sau cuộc bầu tại Mật nghị Hồng y.

Đúng 6 giờ tối ngày 8 tháng 5 (giờ địa phương), khói trắng đã bốc lên từ ống khói nhỏ trên mái Nhà nguyện Sistine, đánh dấu thời khắc trọng đại: Giáo hội Công giáo đã chọn được vị giáo hoàng thứ 267.

Tín hiệu được mong chờ nhất từ trước đến nay — khói trắng — đã xuất hiện sau vòng bỏ phiếu thứ tư của các hồng y, kết thúc hai ngày mật nghị tại Thành phố Vatican. Hàng ngàn tín hữu có mặt tại Quảng trường Thánh Peter vỡ òa trong tiếng vỗ tay, tiếng chuông ngân vang và quốc kỳ các quốc gia tung bay rực rỡ. Trên toàn thế giới, hơn 1,4 tỷ người Công giáo đồng loạt hướng về Rome, nơi mà quyết định mang tính toàn cầu vừa được đưa ra.

Cuộc bầu chọn diễn ra theo nghi thức cổ xưa, chỉ có các hồng y dưới 80 tuổi mới đủ điều kiện tham gia. Tổng cộng 133 vị hồng y đã bước vào cuộc họp kín, bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài kể từ chiều thứ Tư. Họ không được sử dụng điện thoại di động, và Vatican đã vô hiệu hóa sóng phát thanh để đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho cuộc bầu chọn kéo dài suốt gần 48 giờ.

Sau ba vòng bỏ phiếu chưa đi đến kết quả trong ngày đầu tiên, các hồng y đã trở lại Nhà nguyện Sistine vào thứ Năm để tiếp tục vòng bỏ phiếu thứ tư ngay sau bữa trưa. Chính tại phiên này, ít nhất hai phần ba số phiếu — tương đương 89 hồng y — đã đồng thuận, mở ra chương mới cho Giáo hội Công giáo toàn cầu.

Là người đứng đầu Giáo hội suốt hơn một thập kỷ qua, Giáo hoàng Francis đã để lại dấu ấn sâu đậm bằng sự cải tổ và tư duy cởi mở. Ngài cũng là người đã bổ nhiệm tới 108 trong tổng số 133 hồng y tham gia mật nghị lần này. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới — từ các quốc gia lần đầu tiên có đại diện hồng y như Mông Cổ, Thụy Điển, Tonga — thể hiện rõ nét tầm nhìn toàn cầu hóa của Đức Phanxicô trong việc kiến tạo một Giáo hội bao trùm và đa dạng.

Tuy nhiên, cũng chính vì vượt qua giới hạn thông thường là 120 hồng y cử tri mà quá trình kiểm phiếu diễn ra lâu hơn dự kiến, đồng thời tạo thêm nhiều ẩn số và kỳ vọng. Những gương mặt mới, đến từ những nơi ít được chú ý trước đây, đã mang lại một không khí khác biệt trong lần mật nghị này — thậm chí một số hồng y từng bày tỏ hy vọng rằng quá trình bầu chọn sẽ kết thúc nhanh chóng.

Dù danh tính vị tân giáo hoàng chưa được công bố chính thức vào thời điểm khói trắng xuất hiện, nghi thức truyền thống tiếp theo sẽ là màn xuất hiện đầu tiên của ngài tại ban công đền thờ Thánh Peter, nơi ông sẽ ban phép lành đầu tiên Urbi et Orbi (cho thành Rome và toàn thế giới). Đồng thời, ngài sẽ công bố danh xưng mà mình chọn — một quyết định mang tính biểu tượng, thường hé lộ đường hướng mục vụ trong tương lai.

Quá trình chọn tên của giáo hoàng luôn được giới quan sát theo dõi sát sao. Lịch sử từng chứng kiến những cái tên gợi mở định hướng: “Phanxicô” gắn liền với sự khiêm nhường và cải cách; “Benedict” biểu trưng cho trí tuệ và truyền thống. Tên gọi mà vị tân giáo hoàng chọn lần này có thể sẽ gửi đi những tín hiệu đầu tiên về triều đại mới.

Là nghi thức chỉ dành cho một nhóm người nhỏ bé nhưng ảnh hưởng tới hàng tỷ tín hữu, mật nghị hồng y luôn diễn ra trong không khí trang nghiêm, bí ẩn và được truyền thông toàn cầu dõi theo sát sao. Với làn khói trắng vừa bốc lên, thế giới Công giáo chính thức bước sang một chương mới, trong hành trình đức tin kéo dài hàng thiên niên kỷ.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/khoi-trang-da-boc-len-tu-nha-nguyen-chinh-thuc-tim-ra-tan-giao-hoang-202505082341553406.html
Zalo