Ba gia đình rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng
Họ là người dân lao động, đồng bào DTTS chăm chỉ làm lụng lo cuộc sống. Bỗng dưng đau bệnh ập đến, có gia đình cả vợ chồng đều mắc bệnh hiểm nghèo trong khi các con còn quá nhỏ dại, kinh tế rơi vào khánh kiệt. Họ rất cần sự sẻ chia của các tấm lòng nhân ái gần xa.
1. Hoàn cảnh gia đình anh Văn Tấn Duyệt (36 tuổi, ở thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) hết sức bi đát khi bản thân anh bị suy thận mạn giai đoạn 5, phải chạy thận, lọc máu 3 lần/tuần để kéo dài sự sống. Còn vợ là chị Lê Thị Diễm (35 tuổi) có khối u trong não dẫn đến hôn mê sâu gần 3 tháng nay đang phải nằm thở máy tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
Chị Châu Thị Hồng Thảo, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Mỹ Đông, cho biết anh Duyệt làm kỹ thuật máy tính cho một doanh nghiệp. Cách đây 20 tháng, anh thấy trong người mệt mỏi, da tái xám, gia đình đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh khám thì phát hiện thận đã suy ở mức độ cao.
Từ ngày chồng bệnh, một tay chị Diễm vừa lo đồng áng, vừa lo thuốc thang cho chồng và chăm 2 con nhỏ là cháu Văn Lê Bảo Châu (8 tuổi) và Văn Lê Bảo Khang (2 tuổi). Thế nhưng “họa vô đơn chí”, tháng 11/2024, chị Diễm thấy chóng mặt, liên tục bị té ngã, được em trai đưa ra Bệnh viện Đa khoa Bình Định khám thì phát hiện có khối u trong não, phải chuyển gấp vào Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ cho biết khối u đã chèn hệ thống thần kinh nên không thể mổ được. Người suy yếu dần và gần 3 tháng nay chị Diễm nằm bất động, sống thực vật, đang được các y bác sĩ cùng mẹ là bà Hà Thị Lợi chăm sóc tại Khoa Nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
Lâu nay vợ chồng anh Duyệt, chị Diễm chí thú làm ăn, nay cả hai mắc bệnh hiểm nghèo trong khi các con còn quá nhỏ, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh cùng cực. Chính quyền địa phương và bà con láng giềng đã chung tay giúp đỡ nhưng họ đều là nông dân, nguồn lực có hạn... Gia đình này đang rất cần sự sẻ chia của cộng đồng, xã hội và các tấm lòng nhân ái gần xa.
2. Anh Y Sô (25 tuổi, ở thôn Tân Hiên, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa) bị ung thư vòm họng giai đoạn nặng, không thể chữa trị nên Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh đã cho về nhà. Trong khi đó vợ anh mới sinh đôi 2 bé gái.
Chị Sô Thị Mỹ Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Phước cho biết, vợ chồng Y Sô - Sô Thị Yên là người dân tộc Chăm. Họ chăm chỉ làm lụng xây dựng cuộc sống, sinh cháu gái lớn Sô Thị Kim Ngân 3 tuổi và 2 cháu sinh đôi Sô Kim Thanh, Sô Kim Thảo mới 3 tháng tuổi. Lúc chị Yên mang bầu thì Y Sô phát bệnh đau thắt ở cổ, khó nuốt thức ăn, cứ nghĩ bệnh thông thường nên anh mua thuốc uống cho bớt đau. Khi vợ sinh con xong thì cổ, mặt của anh phù nề, người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu thì bác sĩ cho biết anh có khối u vòm họng, phải chuyển tuyến gấp vào Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Bệnh đã ở giai đoạn cuối nên Y Sô liên tục ói ra máu và phải có người đỡ anh ngồi mới thở được. Bác sĩ kết luận Y Sô bị u ác tính vùng cổ xâm lấn giai đoạn cuối nên không thể chữa trị, gia đình đành đưa anh về nhà.
Chi phí đi lại, chữa trị đã rất tốn kém, họ hàng, bà con trong thôn cũng đã gom góp, chung tay giúp đỡ, nhưng láng giềng đều là đồng bào DTTS, kinh tế còn khó khăn. Sự sống của Y Sô như ngọn đèn trước gió, rất cần sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.
3. Anh Ngô Văn Tiệm (47 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Diễm (40 tuổi, ở làng biển thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP Tuy Hòa) đều bệnh nặng. Anh Tiệm bị ung thư gan, còn chị Diễm ung thư dạ dày. Khi vợ bệnh, anh Tiệm dùng hết số tiền dành dụm, rồi vay mượn họ hàng, làng xóm để chữa bệnh cho vợ nhưng chị vẫn không qua khỏi. Chị Diễm đã qua đời cách đây 4 tháng, để lại 3 đứa con thơ côi cút.
Ông Trần Đức Tuấn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Xuân Dục cho biết, hoàn cảnh của anh Tiệm rất đáng thương. Chị Diễm bị ung thư chữa trị hơn 1 năm thì qua đời. Trong lúc lo cho vợ thì anh Tiệm thấy trong người mệt mỏi, mắt, da bị vàng nên đi khám thì phát hiện ung thư gan đã ở giai đoạn nặng. Anh đã phải lên bàn mổ 1 lần và định kỳ hằng tháng phải vào Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh để xạ trị.
Từ ngày mẹ bệnh, rồi đến cha, con gái Ngô Thị Ái My mới 17 tuổi phải nghỉ học, đi làm thuê ở bến cá để lo thuốc thang cho cha và bảo ban học hành cho 2 em Ngô Thị Kim Ny, lớp 9 và Ngô Gia Huy, lớp 2.
Cuộc sống của 4 cha con anh Tiệm rơi vào bế tắc rất cần sự sẻ chia của mọi tấm lòng nhân ái.
Qua bài viết này, Báo Phú Yên kêu gọi sự sẻ chia tình thương của quý bạn đọc, nhà hảo tâm gần xa giúp 3 gia đình vượt qua thời điểm ngặt nghèo này.
* Anh Văn Tấn Duyệt, bệnh suy thận mạn; vợ là Lê Thị Diễm, bị u não hôn mê sâu (thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên). Điện thoại: 0982.050.510
* Chị Sô Thị Yên có chồng là Y Sô bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối (thôn Tân Hiên, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa). Điện thoại: 0877.146.179
* Anh Ngô Văn Tiệm bị ung thư gan, vợ chết vì ung thư dạ dày (thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP Tuy Hòa). ĐT: 0338.506.755