Bà cụ nghe âm thanh lạ trong vườn chuối, tá hỏa sau khi kiểm tra

Cụ bà vô cùng bàng hoàng sau khi kiểm tra tấm lá chuối trong vườn.

Vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 2 năm 2025, Trung úy cảnh sát Suriya Jai Yai, Phó thanh tra (Điều tra) thuộc Đồn cảnh sát Ban Dan, huyện Ban Dan, tỉnh Buriram, nhận được báo cáo từ phó trưởng thôn Ban Plad Puk, xã Wang Nuea rằng người dân đã phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn chuối trong làng. Nhận được tin báo, đơn vị cứu hộ Bệnh viện Ban Dan đã được huy động tới hiện trường để điều tra.

Tại hiện trường, được xác định là vườn chuối thuộc thôn 1, xã Ban Plad Puk, huyện Wang Nuea, huyện Ban Dan, tỉnh Buriram, các cơ quan chức năng đã phát hiện một bé trai sơ sinh khỏe mạnh, vẫn chưa cắt dây rốn. Cậu bé được quấn báng bằng lá chuối và đặt nằm ngay gốc cây chuối. Tiếng khóc to của bé đã làm dân làng xung quanh chú ý. Khi các thanh tra tiến lại gần, họ phát hiện trên cơ thể em bé bị nhiều vết cắn do kiến.

Ngoài ra, gần nơi phát hiện đứa trẻ, các cơ quan chức năng tìm thấy một chiếc quần short màu đen dính máu, nghi là của mẹ em bé. Hiện vật này đã được thu giữ để phục vụ điều tra. Lo ngại nguy cơ nói trên, các cảnh sát đã ngay lập tức đưa bé đến Bệnh viện Ban Dan để kéo dài cuộc sống và bảo đảm sức khỏe của bé.

Nhân chứng chính trong vụ việc là cụ bà tên Sae Somkun, 75 tuổi. Bà kể lại rằng khi đang đi cắt lá chuối để chôn chuột đồng, bà nghe thấy tiếng kêu nhỏ của một sinh vật nằm trong đám lá chuối. Ban đầu, bà tưởng đó là mèo con, nhưng khi dùng que gạt lá chuối ra, bà hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh. Ngay lập tức, bà gọi phó trưởng thôn đến để xác minh và báo cáo với cơ quan chức năng.

Bà Kan Saendee, 67 tuổi, chủ vườn chuối, cho biết khu vườn không có hàng rào và có thể dễ dàng ra vào. Theo bà, vào khoảng 4 giờ sáng, bà nghe thấy tiếng chó sủa vàng vọc gần khu vực nơi tìm thấy em bé, nhưng bà không chú ý. Điều này khiến bà nghi ngờ rằng ai đó đã lại bỏ rơi em bé và bỏ trốn trong khoảng thời gian đó.

Từ thời điểm bé bị bỏ rơi đến khi được phát hiện, em đã nằm một mình suốt hơn 7 tiếng, không ai chăm sóc, cóng lạnh và bị kiến cắn. Rất may mắn khi bé được phát hiện kịp thời và đưa đến bệnh viện để được chăm sóc y tế. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra và truy tìm cha mẹ của đứa trẻ.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/ba-cu-nghe-am-thanh-la-trong-vuon-chuoi-ta-hoa-sau-khi-kiem-tra-202502030015226269.html
Zalo