Bà chủ nhà trọ tìm kế tăng thu nhập cho công nhân

Bà chủ nhà trọ nhiều ngày chạy vạy khắp nơi tìm nguồn hàng gia công mang về cho công nhân trọ tranh thủ làm, kiếm thêm thu nhập.

Đó là bà Nguyễn Thị Kim Hồng, chủ khu lưu trú công nhân số 48 (đường Trần Thanh Mại, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân).

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (phải) luôn trăn trở để tìm việc làm thêm, tăng thu nhập cho công nhân

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (phải) luôn trăn trở để tìm việc làm thêm, tăng thu nhập cho công nhân

Chứng kiến nhiều công nhân trong khu trọ không được tăng ca, nhiều ngày nay, bà Hồng đã chạy vạy khắp nơi tìm nguồn hàng gia công mang về cho công nhân tranh thủ kiếm thêm. Mới nhất, bà Hồng mang về cho họ công việc xé dây ni lông với tiền công 6.000 đồng/kg.

Trước đây, bà Hồng cũng từng đem về hàng vạn cây bút bi cần gia công lắp đầu nút bấm. Tiền công không quá cao nhưng công đoạn đơn giản, ai cũng có thể làm được nên công nhân khu trọ đều muốn làm thêm.

"Cũng có mấy đợt bạn hàng ở chợ kêu nhận giấy tờ vàng mã đưa về nhờ công nhân xếp dùm nhưng tôi không nhận. Còn làm viết bi mỗi ngày chắc cũng được chừng 30.000 đồng, phụ thêm tiền chợ, tiền ăn"- bà Hồng nói.

Bà Hồng tìm nhiều việc làm thêm cho công nhân để cải thiện thu nhập

Để có nguồn hàng, mỗi khi đi họp hội ở địa phương, hay đi bán ngoài chợ, bà chủ nhà trọ đều hỏi thăm mọi người có việc gì làm thêm để giúp công nhân.

Khi biết có việc, bà đến tận nơi kiểm tra, đem hàng về cho công nhân làm. Những công việc quá khó hay tiền công không phù hợp, bà sẽ từ chối.

Chị Vũ Thị Hà cho hay công việc là thêm rất phù hợp với chị

Chị Vũ Thị Hà cho hay công việc là thêm rất phù hợp với chị

Chị Vũ Thị Hà, quê ở Hà Tĩnh, công nhân Công ty TNHH PouYuen (quận Bình Tân, TP HCM), là người nhận hàng của bà Hồng đưa về gia công. Chị Hà chia sẻ: "Tôi và con gái cùng làm hàng gia công. Công việc cũng nhẹ nhàng lại có thêm thu nhập nên mọi người trong xóm trọ rất thích".

Bà Hồng kể khi về làm dâu, khu nhà trọ này đã được cha mẹ chồng xây sẵn. Ban đầu chỉ là nhà lá, vách tôn, sau được nâng cấp nhà cấp 4 và nay thành 2 dãy nhà lầu khang trang. Khi cha mẹ chồng qua đời, vợ chồng bà Hồng trông coi khu nhà trọ này.

Trong khi các khu trọ xung quanh lấy giá thấp nhất 1,2 triệu đồng, bà vẫn ổn định giá thuê 1 - 1,1 triệu đồng/phòng/tháng nhiều năm nay. Khi dịch COVID-19 xảy ra, suốt một năm, để san sẻ với công nhân, bà Hồng giảm mỗi phòng 300.000 đồng. Những phòng có giáo viên mầm non thuê, bà giảm hẳn 50%. Gần đây, nhiều công nhân mất việc, không trả được tiền thuê nhà, bà cho khất lại.

Hồng Đào

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ba-chu-nha-tro-tim-ke-tang-thu-nhap-cho-cong-nhan-196250310081801268.htm
Zalo