Bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản

Nợ nần, Nguyễn Thị Kiều Phương sát hại, cướp tài sản của cụ ông 74 tuổi đang đi xe đạp đến chợ lấy thịt lợn, chả cá giao cho khách. Sau khi gây án, nghi phạm về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi đi bán số nhẫn vừa cướp được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang sáng nay (20/2) thông tin vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kiều Phương (44 tuổi, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Nguyễn Thị Kiều Phương khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Nguyễn Thị Kiều Phương khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 18/2, người dân phát hiện 1 thi thể nam giới nằm dưới đám lục bình, cặp bờ sông ông Chưởng (thuộc xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) nên trình báo công an.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là ông B.V.T. (74 tuổi, ngụ ấp Long Định, xã Long Kiến). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông T. có nhiều vết thương ở vùng đầu, cổ và bị cướp đi nhiều tài sản có giá trị.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công tỉnh trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng 48 giờ, lực lượng công an nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thị Kiều Phương – hàng xóm của nạn nhân, đồng thời thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ án.

Phương khai thời gian gần đây vay tiền với lãi suất cao của những đối tượng lạ mặt, không có khả năng chi trả. Thấy ông T. có nhiều trang sức nên Phương nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: T.T

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: T.T

Khoảng 2h ngày 18/2, Phương biết rõ ông T. sẽ đi xe đạp từ nhà đến chợ Mương Tịnh lấy thịt heo đem giao cho khách, nên chạy xe máy dọc đường tìm kiếm. Cả 2 sau đó gặp nhau và dừng xe nói chuyện.

Lợi dụng lúc ông T. sơ hở, Phương lấy búa chuẩn bị từ trước đánh vào vùng đầu, dùng dao sát hại hàng xóm.

Sau khi gây án, Phương tháo lấy 3 chiếc nhẫn trên tay ông T. rồi về nhà tắm rửa, thay quần áo. Đến 7h cùng ngày, Phương vào tiệm vàng trên địa bàn bán số nhẫn vừa lấy được từ ông T. với giá hơn 30 triệu động. Số tiền này Phương đem trả nợ cho những người vay trước đó và tiêu xài cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp, vào khoảng 19h ngày 19/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phương.

Trần Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bat-nghi-pham-sat-hai-cuop-tai-san-cua-cu-ong-74-tuoi-o-an-giang-2373092.html
Zalo