Arsenal ép một ngôi sao ra đi với giá 34 triệu bảng Anh
Arsenal ép một ngôi sao ra đi với giá 34 triệu bảng Anh - 'Tôi không thể nói lời tạm biệt'.
Cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ Arsenal Alex Iwobi rời đội chủ sân Emirates vào năm 2019 trong một động thái chuyển nhượng lớn đến Everton và hiện đã giải thích lý do khiến anh gây sốc khi chuyển đến đội chủ sân Goodison Park.
Alex Iwobi tiết lộ anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời Arsenal khi các ông chủ của “Pháo thủ” muốn đẩy anh đi. Cầu thủ chạy cánh người Nigeria đã rời Emirates vào năm 2019 với mức giá chuyển nhượng 34 triệu bảng Anh đến Everton.
Sự thay đổi này đã chấm dứt 15 năm gắn bó của Iwobi với Arsenal sau khi tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ của đội bóng Bắc London. Nhưng Alex Iwobi đã tiết lộ rằng ban đầu anh không thực sự muốn chuyển đến Goodison Park. Điều đó đồng nghĩa, Arsenal ép một ngôi sao ra đi với giá 34 triệu bảng Anh.

Arsenal ép một ngôi sao ra đi với giá 34 triệu bảng Anh, đó là Alex Iwobi. ẢNH: GETTY
Phát biểu trên podcast The Inside Scoop, Alex Iwobi tiết lộ: “Ba hoặc hai ngày trước ngày hết hạn chuyển nhượng, người đại diện của tôi nói rằng Everton quan tâm. Tôi nói tốt. Ông ấy nói, “bạn nghĩ sao?”. Tôi nói, “Tôi khá thoải mái ở Arsenal”. Nhưng Arsenal vừa ký hợp đồng với Pepe với số tiền này.
Họ nói “bạn vẫn muốn ở lại chứ?”. Tôi nói “Vâng, tôi không phiền”. Tôi đã có sự cạnh tranh trong suốt cuộc đời mình như các cầu thủ chạy cánh khác. Tôi sẽ tôn trọng ông ấy nhưng tôi sẽ chứng minh quan điểm của mình”.
Và trong khi Alex Iwobi không quá tin tưởng vào việc chuyển đến Everton, anh sớm nhận ra rằng việc trở lại Arsenal không phải là một lựa chọn. Cầu thủ 29 tuổi này tiết lộ rằng Arsenal đã thúc đẩy một vụ bán cầu thủ nhanh chóng, với Iwobi thậm chí còn không có cơ hội nói lời tạm biệt với CLB thời thơ ấu của mình.
Alex Iwobi tiết lộ Arsenal đã ép anh ra đi khi nói thêm: “Thông thường, bạn cần phải kiểm tra y tế trước khi đi. Ông ấy (người đại diện của Iwobi) nói “Arsenal đã nộp hồ sơ kiểm tra y tế rồi, họ có thể muốn bạn đi vì họ cần bán ai đó”. Và họ có những cầu thủ chưa sẵn sàng ra đi. Nhưng người dễ nhất ra đi và tốn kém nhất (thu về số tiền chuyển nhượng cao) là tôi. Vì vậy, tôi đã nghĩ “à, thì ra Arsenal muốn tôi ra đi”.
Và bạn phải ký một cái gì đó vào ngày hết hạn chuyển nhượng để đảm bảo bạn được thêm một giờ để làm các thủ tục khác. Tôi phải ký vào đó, tôi đã ở trong phòng mình để ký mọi thứ và cuối cùng, nó đã được thông qua. Vì vậy, tôi đã hạ cánh trở lại từ Dubai. Tôi chỉ phải đi tập luyện. Tôi không gặp ai cả, lấy giày và đi thẳng đến Everton, không nói lời tạm biệt với bất kỳ ai. Thật điên rồ”.

Alex Iwobi rất buồn vì không có cơ hội nói lời chia tay Arsenal. ẢNH: GETTY
May mắn cho Alex Iwobi, anh vẫn nhận được lời giải thích từ HLV của Arsenal khi đó là Unai Emery. Khi được hỏi liệu anh có bị tổn thương vì bản chất thật sự trong vụ rời Arsenal của mình không, Alex Iwobi trả lời: “Có một chút, ít nhất hãy để tôi tự quyết định.
Sẽ thật tuyệt nếu tôi được nói lời tạm biệt với Arsenal, nhưng điều tuyệt vời là tôi đang ở trong một khách sạn vào thời điểm đó và Arsenal hẳn đã đấu với Liverpool. Tôi trở về sau buổi tập và thấy toàn đội đang ăn trưa.
Tôi đã nói chuyện với HLV Unai Emery và ông ấy nói “Này Alex Iwobi, đây là bóng đá, tôi không muốn anh ra đi, tôi đã có anh trong kế hoạch của tôi, anh luôn là người sẵn sàng làm việc cho đội bóng. Tôi không muốn anh ra đi nhưng cuối cùng, đây là công việc kinh doanh”. Tôi nói rằng không có ác cảm, ổn thôi. Ông ấy đã nói chuyện với tôi ở một mức độ nào đó, đó là lý do tại sao tôi tôn trọng ông ấy. Tôi luôn tôn trọng ông ấy”.