Ảnh cưới ở Bến Bạch Đằng sau 28 năm kết hôn của vợ chồng cựu quân nhân
Thực hiện lại bộ ảnh cưới đúng dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, vợ chồng ông Bùi Sĩ Sáu lựa chọn địa điểm Bến Bạch Đằng mang nhiều ý nghĩa lịch sử.

Có mặt ở công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) sáng 29/4, ông Bùi Sĩ Sáu và bà Đinh Thị Nhung (cùng sinh năm 1968, sống tại TP.HCM) cảm nhận được không khí háo hức, hồ hởi của người dân trước thềm đại lễ 30/4. Cũng giống nhiều người khác đến để chụp hình với những khẩu đại bác ở khu vực này, nhưng cặp vợ chồng có bộ ảnh đặc biệt. Sau 28 năm kết hôn, cả hai mới chụp lại ảnh cưới.

Bà Nhung dịu dàng trong chiếc áo dài trắng và voan cài đầu, ông Sáu mặc bộ quân phục gắn bó nhiều năm nay. Nam quân nhân vừa về hưu sau 37 năm công tác trong lực lượng hải quân.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Sáu cho biết ý tưởng chụp ảnh cưới đến từ cô con gái cả, Yến Nhi và một người cháu gái, cũng là nhiếp ảnh gia của bộ ảnh này. "Con gái tôi bảo năm nay kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên là dịp ý nghĩa để chụp ảnh, nhất là với công việc của tôi. Trận địa đại bác ở Bến Bạch Đằng cũng là một cảnh tượng không phải khi nào cũng thấy được, càng đáng để chụp hình kỷ niệm", ông nói.

Ông Sáu kể gần 3 thập kỷ bên nhau, thời gian vợ chồng ông được ở gần nhau không nhiều vì ông thường xuyên phải xa nhà công tác, có khi đi biền biệt 3 tháng mới về được vài hôm. Ở nhà, gần như một mình bà Nhung phải tự quán xuyến, lo liệu và nuôi dạy hai con gái để chồng yên tâm phục Tổ quốc.

"Tôi thương vợ lắm, cũng rất trân trọng những hy sinh của bà ấy bao năm tháng qua", cựu quân nhân chia sẻ. Trải qua gần 30 năm kết hôn, tình cảm cặp vợ chồng vẫn mặn nồng, bền chặt.

Yến Nhi (sinh năm 1997), con gái cặp vợ chồng, cho biết hồi mới cưới, bố mẹ cô không dư dả về tài chính nên chỉ chụp một bức hình trong hiệu ảnh làm kỷ niệm. Bên cạnh đó, tính chất công việc khiến bố thường xuyên vắng nhà, bố mẹ cô không có mấy ảnh chụp chung. Hiện, con cái đều đã trưởng thành, kinh tế ổn định hơn và nhân dịp vui của đất nước, cô muốn động viên bố mẹ chụp lại ảnh cưới.

"Chính tay tôi gói bó hoa cầm tay cho mẹ chụp ảnh. Nhìn bố mẹ hạnh phúc, có thêm kỷ niệm bên nhau, tôi cũng vui lây", Nhi nói.

Cô gái TP.HCM cũng chia sẻ người bố quân nhân chính là hình mẫu lý tưởng, "đạt 100/100 điểm" trong mắt cô. "Bố tôi cưng chiều mẹ lắm. Vì ít khi được ở nhà nên mỗi khi được nghỉ phép, bố đều tranh thủ làm hết mọi việc, từ nấu cơm, quét dọn đến đưa đón mẹ đi làm", Nhi kể. Với bộ ảnh cưới vui chung niềm vui đất nước, Nhi hy vọng đây sẽ là kỷ niệm đẹp cho phụ huynh cũng như cả gia đình mỗi khi nhìn lại.
Cảm xúc 'tự hào, hạnh phúc' khi chứng kiến lễ diễu binh 30/4 Sáng 30/4, hơn 10.000 người thuộc lực lượng diễu binh, diễu hành sau khi đi qua Dinh Độc Lập (quận 1) đã tỏa về nhiều hướng của trung tâm TP.HCM. Hàng vạn người dân cổ vũ, bày tỏ sự tự hào và phấn khích mỗi khi đoàn đi qua.
Xem toàn bộ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước TẠI ĐÂY.