Ấn tượng luyện pháo lễ…
Nhiều ngày qua, người dân Thành phố Hồ Chí Minh, du khách trong và ngoài nước được tận mắt chứng kiến các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 96, thuộc Binh chủng Pháo binh, đóng tại xã An Phước (huyện Long Thành) hăng say luyện tập màn pháo lễ chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

15 khẩu pháo của Lữ đoàn Pháo binh 96 được đặt tại khu vực Bến Bạch Đằng. Ảnh: Công Nghĩa
Có tất cả 15 khẩu pháo được Lữ đoàn 96 kéo lên từ đơn vị và đặt trên Bến Bạch Đằng phía bờ quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để tập luyện, sẵn sàng khai hỏa vào sáng 30-4. Theo thủ trưởng đơn vị Lữ đoàn 96, mỗi khẩu pháo có trọng lượng hơn 4 tấn, được cơ động kéo lên Bến Bạch Đằng và tập luyện từ ngày 6-4 đến nay. Suốt nhiều ngày qua, đơn vị đã liên tiếp tập luyện từ sáng tới tận tối, đồng thời thu hút rất nhiều người dân đến tham quan, chụp hình kỷ niệm và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, ngoài luyện tập các động tác, đơn vị còn tổ chức bắn pháo lễ, với tiếng nổ vang trời, khiến người dân vô cùng ấn tượng.

Các chiến sĩ kéo những thùng đựng pháo lễ chuẩn bị tập luyện khai hỏa. Ảnh: Công Nghĩa
Theo kịch bản, vào sáng 30-4, khi nghi thức chào cờ của Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trên đường Lê Duẩn, trước Dinh Độc Lập bắt đầu, 21 tiếng đại bác sẽ được khai hỏa, tạo nên không khí uy nghi, hùng tráng của buổi lễ.

Những thùng gỗ chứa các quả đạn pháo lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Cán bộ chỉ huy dùng loa cầm tay để chỉ huy buổi diễn tập bắn pháo lễ. Ảnh: Công Nghĩa

Các pháo thủ vào vị trí, sẵn sàng khai hỏa. Ảnh: Công Nghĩa

Các quả đạn pháo được đặt sẵn trên kể để đưa vào nòng pháo. Ảnh: Công Nghĩa

Chỉ huy pháo thủ phất cờ ra hiệu lệnh cho các pháo thủ khai hỏa. Ảnh: Công Nghĩa

Từ trên cao, 15 khẩu pháo trên Bến Bạch Đằng thể hiện sức mạnh và sự chuyên nghiệp. Ảnh: Công Nghĩa

Các khẩu pháo liên tiếp khai hỏa, tạo ra tiếng nổ vang trời. Ảnh: Công Nghĩa

Người dân hào hứng theo dõi các chiến sĩ Lữ đoàn 96 tập luyện. Ảnh: Công Nghĩa

Một pháo thủ bế em nhỏ được cha mẹ đưa tới tham quan tập luyện. Ảnh: Công Nghĩa