Âm vang 'Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình'

Chương trình 'Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình' nhằm ôn lại những năm tháng dòng sông Bến Hải trở thành giới tuyến chia cắt hai miền Nam - Bắc; giới thiệu về một Vĩ tuyến 17, một Quảng Trị đang vươn mình khởi sắc từng ngày.

Tối 16/8, tại Kỳ đài bờ Bắc thuộc Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận "Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình".

Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội vì hòa bình năm 2024, lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị.

Ông Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội phát biểu tại chương trình “Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình”.

Ông Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội phát biểu tại chương trình “Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình”.

Cách đây 70 năm, Hiệp định Gieneve đã lấy sông Bến Hải trên Vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời, với quy định sau hai năm sẽ Tổng tuyển cử, tiến tới thống nhất hai miền Nam, Bắc.

Nhưng đế quốc Mỹ đã dựng lên chính quyền tay sai ở miền Nam, ngang nhiên phá bỏ Hiệp định, thực hiện dã tâm xâm lược, hòng biến miền Nam thành bàn đạp để tấn công miền Bắc.

Dòng sông Bến Hải hiền hòa, bình dị trở thành nơi chia cắt đất nước đằng đẵng hơn 20 năm trời.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, kẻ thù muốn biến con sông trên quê hương Quảng Trị thành nhát chém chia cắt, nhưng nhân dân ta đã không tiếc máu xương bắc những chiếc cầu, những bến đò để nối liền đất nước, nối những yêu thương như máu thịt không thể tách rời.

Trong hơn 20 năm ấy, Quảng Trị là chiến trường vô cùng ác liệt, lũy thép Vĩnh Linh cùng với đảo Cồn Cỏ anh hùng vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam.

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải và Kỳ đài bờ Bắc nhìn từ trên cao.

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải và Kỳ đài bờ Bắc nhìn từ trên cao.

70 năm sau ngày ký Hiệp định Gieneve, 52 năm sau ngày giải phóng, từ một tỉnh khó nghèo do hậu quả nặng nề của chiến tranh, Quảng Trị đã thay da đổi thịt với những thành tựu phát triển đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực.

"Trong niềm vui của hòa bình, đổi mới trên mảnh đất lịch sử Vĩnh Linh - Quảng Trị, hôm nay chúng ta cùng về lại bên bờ Bến Hải - Hiền Lương, để ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc. Đây cũng là dịp để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh", ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Ông Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, 70 năm trước, ngày 25/8/1954, tại Hồ Xá (Vĩnh Linh), đại diện quân đội Pháp đã buộc phải ký biên bản bàn giao vùng phía Bắc Vĩ tuyến 17 cho phái đoàn ta và rút quân về bờ nam sông Bến Hải.

Kể từ đây, mảnh đất địa đầu giới tuyến Vĩnh Linh trở thành nơi ghi dấu lịch sử bi hùng suốt những tháng năm đất nước bị chia cắt.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại chương trình.

"20 năm đau thương, mất mát, hy sinh càng cháy lên khát vọng hòa bình, thống nhất non sông trong từng con người Việt Nam, nhất là đồng bào vùng giới tuyến", ông Phương bày tỏ.

Cũng theo ông Phương, Đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã phá hoại Hiệp định Gieneve chia cắt lâu dài đất nước, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự để tấn công miền Bắc XHCN.

Cả Vĩnh Linh trở thành tọa độ của bom đạn, của hủy diệt; biết bao đau thương, mất mát mà người Vĩnh Linh phải chịu đựng khi mỗi người dân phải gánh chịu 7 tấn bom đạn trong suốt những năm tháng đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc.

Các đại biểu tại chương trình.

Các đại biểu tại chương trình.

"Từ Vĩ tuyến 17, hôm nay, chúng ta một lần nữa bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Âm vang hào hùng của lịch sử sẽ tạo nên nguồn sức mạnh vô tận để thế hệ hôm nay và mai sau vững bước trên con đường cách mạng, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống phồn vinh, ấm no, hạnh phúc", Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Một trong những tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Một trong những tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật "Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình" do Báo Nhân dân phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Gieneve (21/7/1954 - 21/7/2024) cũng như dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống khu vực Vĩnh Linh (25/8/1954 - 25/8/2024).

Chương trình gồm phần lễ và chương trình nghệ thuật chính luận, trong đó chương trình nghệ thuật có 5 chương: Những ngày tháng bảy, Như không hề có cuộc chia ly, Máu và hoa, Nơi nhìn ra sức mạnh Việt Nam, Đất thép nở hoa.

Chương trình cũng mong muốn giới thiệu về một Vĩ tuyến 17 - một Vĩnh Linh mới, một Quảng Trị đang vươn mình khởi sắc từng ngày, là điểm đến du lịch, tìm hiểu lịch sử ấn tượng với du khách; kết nối nhân dân trong và ngoài nước, kết nối quá khứ - hiện tại để cùng hướng tới tương lai luôn hòa bình, tươi đẹp.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/am-vang-vi-tuyen-17-khat-vong-hoa-binh-192240816215633647.htm
Zalo