Hơn 500 suất cơm nghĩa tình ở vùng lũ Sa Pa

Trong những ngày qua, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới do mưa lớn kéo dài đã khiến hàng trăm tuyến đường trên địa bàn thị xã bị sạt lở hoàn toàn, không thể lưu thông được.

Lúc này, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách được nhân lên hơn bao giờ hết với sự chung tay của bà con nhân và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn.

Tận tâm chuẩn bị những bữa ăn nghĩa tình.

Tận tâm chuẩn bị những bữa ăn nghĩa tình.

Trong hai ngày 9 và 10-9, không khí tất bật chuẩn bị các món ăn đã diễn ra tại Công ty TNHH du lịch Ahatrip Vn Travel, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Mỗi người một việc, từ nhặt rau, nấu cơm, chế biến món ăn đến đóng hộp được các cán bộ, nhân viên công ty tận tâm chuẩn bị, nhanh chóng gửi những suất cơm ấm áp, nước uống đến bà con tại vùng có nguy cơ sạt lở và lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn ở các xã phường của thị xã Sa Pa. Hơn 500 suất cơm nghĩa tình đã được chuyển đến tận tay bà con các dân tộc thiểu số Sa Pa, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Chị Trần Thị Huyền, Giám đốc Công ty TNHH du lịch Ahatrip Vn Travel chia sẻ: “Chúng tôi muốn góp sức mình giúp mọi người có một bữa ăn dinh dưỡng, vượt qua giai đoạn bão lũ, sớm quay trở lại cuộc sống thường nhật”.

Các doanh nghiệp trên địa bàn chung tay giúp đỡ người dân gặp khó khăn.

Các doanh nghiệp trên địa bàn chung tay giúp đỡ người dân gặp khó khăn.

Ngoài việc cung cấp những bữa cơm đầy đủ ấm áp tình người. Công ty còn giúp đỡ chỗ ở miễn phí cho du khách nước ngoài bị mắc kẹt tại Sa Pa những ngày mưa bão, sạt lở đất. Tại đây, họ được chứng kiến những việc làm nhân ái, biết ơn và cảm phục trước tinh thần đoàn kết dân tộc của người Việt Nam. Đây sẽ mãi là những điều tốt đẹp trong tâm trí họ về con người Việt Nam nhỏ bé nhưng tràn đầy tình yêu thương.

Chị Violeta Linde, du khách Tây Ban Nha cho biết: “Đất nước chúng tôi không gặp bão, đây lần đầu tiên tôi chứng kiến. Các bạn rất tình cảm và luôn hỗ trợ nhau, giúp đỡ du khách. Đây là điều chúng tôi chưa bao giờ gặp ở đất nước nào”.

Còn chị Yvette Kingsford, du khách New Zealand bộc bạch: “Tôi cảm thấy rất biết ơn những người dân Sa Pa và sự tốt bụng đến từ khách sạn mà chúng tôi đang ở. Họ khiến chúng tôi thấy dù là người nước ngoài nhưng như đang được sống trong ngôi nhà mình. Chúng tôi rất vui cùng mọi người làm các công việc giúp đỡ cộng đồng, như nấu ăn giúp họ vượt qua thời gian lũ lụt này”.

Tin, ảnh: PHẠM QUỲNH - TUẤN NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hon-500-suat-com-nghia-tinh-o-vung-lu-sa-pa-793856
Zalo