Ấm tình đồng đội
Nói về các chiến sĩ cộng sản, quần chúng cách mạng đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: 'Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ...'. Thấm nhuần lời dặn của Người, hòa chung không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ấm tình đồng đội để tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ngôi nhà mới của gia đình bà Nguyễn Thị Đàm ở khu Mỏ Sẻ, xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê được khánh thành, đưa vào sử dụng.
Phải sinh sống trong căn nhà gỗ xuống cấp nghiêm trọng, song bà Nguyễn Thị Đàm - con gái của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Pha ở khu Mỏ Sẻ, xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê không thể sửa chữa hay xây mới do tuổi đã cao, kinh tế eo hẹp. Biết được hoàn cảnh đó, sau khi khảo sát thực tế, Hội HTGĐLS Việt Nam và Hội HTGĐLS tỉnh đã tích cực phối hợp, tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng căn nhà mới cho bà Đàm và Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn là đơn vị đã tiên phong ủng hộ chương trình 60 triệu đồng. Tiếp đó là Hội Cựu chiến binh xã và cấp ủy, khu dân cư ủng hộ 10 triệu đồng, còn lại anh em dòng họ hỗ trợ, giúp đỡ. Sau hơn 50 ngày tích cực khẩn trương xây dựng, ngày 15/4 vừa qua, ngôi nhà rộng hơn 100m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Đón nhận tình cảm của cộng đồng, bà Đàm xúc động: Sự hy sinh của cha tôi luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, động viên, chia sẻ. Chúng tôi vô cùng tự hào về cha của mình. Nay gia đình tôi lại nhận được sự quan tâm ấy bằng việc được về ở trong ngôi nhà mới kín trên, bền dưới đúng dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Không biết nói gì hơn, tôi chân thành cảm ơn những tình cảm mà các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp, địa phương và Nhân dân đã dành cho gia đình, hiện thực hóa giấc mơ có nhà kiên cố mà bấy lâu nay gia đình tôi mong đợi.
Cùng với việc khánh thành và đưa vào sử dụng ngôi nhà tình nghĩa của gia đình bà Nguyễn Thị Đàm, hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Hội HTGĐLS tỉnh còn phối hợp với Hội HTGĐLS thành phố Hải Phòng tổ chức giao lưu, tặng quà cho người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường Dân tộc nội trú THCS&THPT Yên Lập trị giá gần 100 triệu đồng. Hội phối hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện Ấm tình yêu thương do Công ty CP Xây dựng Sài Gòn sáng lập trao tặng 23 xe lăn cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng ở một số huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Trao tặng xe lăn cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước ở phường Vân Phú, thành phố Việt Trì.
Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp với Sở Nội vụ và Hội Cựu chiến binh các cấp tiến hành tư vấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý và dự lễ đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở các huyện: Cẩm Khê, Đoan Hùng và Yên Lập. Tỉnh Hội còn tư vấn, hướng dẫn xác lập hồ sơ công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Văn Phú là thương binh nặng 81% ở thành phố Việt Trì bị tử vong do vết thương tái phát; công nhận liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ý ở xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy; tư vấn, hỗ trợ cho 3 gia đình giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ và chia sẻ thông tin hàng trăm trường hợp tìm kiếm phần mộ liệt sĩ.
Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, Hội đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức giao lưu, chia sẻ về truyền thống đánh giặc của cha ông mà trọng tâm là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cho 1.300 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Vũ Thê Lang, thành phố Việt Trì.
Đại tá Phạm Quyết Chiến- Chủ tịch Hội HTGĐLS tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang đến tình cảm động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Mỗi lần đến thăm, thấy các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạnh vơi bớt khó khăn, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ HTGĐLS của mình”.
Những hoạt động của Hội HTGĐLS tỉnh nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là dịp để tri ân những người đã hy sinh mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng. Hành trình tri ân ấy, dù trải qua bao năm tháng vẫn giữ nguyên giá trị và ý nghĩa, như một minh chứng sống động cho truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Hội đã và đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tình người, tình đồng đội, để ngọn lửa tri ân mãi cháy sáng trên mảnh đất quê hương anh hùng.