Âm thanh của nghị lực
Không nhìn thấy ánh sáng, nhưng tình yêu âm nhạc đã giúp những thành viên của ban nhạc 'Nắng mới' vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống và trở thành những người truyền cảm hứng.
Khi xung quanh chỉ còn một màu tối, âm nhạc đã trở thành những sắc màu riêng biệt của “Nắng mới”. Ban nhạc này gồm 20 thành viên, thuộc Mái ấm Đông Đô, hầu hết đều đã và đang theo học tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Học chữ nổi vốn đã khó, tài liệu âm nhạc viết bằng chữ nổi lại càng hiếm, vì vậy các thành viên luôn phải nỗ lực gấp nhiều lần. Tên gọi “Nắng mới” vì thế càng thêm ý nghĩa, bởi mỗi ngày, khi những tia sáng mới rực rỡ xuất hiện, nghị lực và sự cố gắng của nhóm nhạc cũng không ngừng.
Đều đặn mỗi buổi tối cuối tuần, khoảng sân trước nhà số 62 Tràng Tiền lại sôi động bởi những người nghệ sĩ nghiệp dư đến từ ban nhạc "Nắng mới". Điều đặc biệt ở đây là những thành viên ban nhạc đều là người khiếm thị, âm nhạc dù có nốt chênh phô, nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình đến từ khán giả.
Những chàng trai lịch lãm trong bộ sơ mi, cổ thắt nơ trang trọng, say sưa hòa mình vào từng nốt nhạc, hòa quyện cùng giọng ca nữ ngọt ngào. Dù đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của thế giới xung quanh, nhưng trái tim họ lại tràn đầy tình yêu và đam mê âm nhạc.
Chị Phạm Thị Nhật Anh (phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Tôi cảm thấy ban nhạc chơi rất hay, đây đều là những bản nhạc dân ca và rất trân trọng. Là một giáo viên dạy văn, tôi rất xúc động. Tôi cảm thấy họ đều là những người rất nghị lực, rất đáng để ngưỡng mộ học hỏi. Với một người bình thường như tôi, học nhạc cụ đã rất khó".
Chị Brooke Noah, du khách đến từ New Zealand bày tỏ: "Thật tuyệt vời, tôi cảm thấy không thể tin được và tôi không thể tin vào những âm thanh tôi nghe được. Thật là một phép màu khi tất cả họ đều khiếm thị".
Trong suốt bảy năm qua, bất chấp những khó khăn và thử thách, các thành viên của Mái ấm Đông Đô đã miệt mài tập luyện, ngày đêm trau dồi kỹ năng, để tạo nên những màn trình diễn nghệ thuật đầy màu sắc và cảm xúc.
Bạn Nguyễn Đức Thiện, thành viên ban nhạc "Nắng mới" cho biết: "Chúng em muốn truyền động lực về khát khao đam mê âm nhạc nói riêng và khát khao về tương lai, cuộc sống nói chung đến toàn thể mọi người. Chúng em mong rằng có thể lan tỏa được niềm vui, sự tích cực tới mọi người. Hơn hết, chúng em cũng mong muốn có thể đóng góp một phần vào việc gìn giữ, quảng bá nét cổ truyền dân tộc của âm nhạc Việt Nam".
Mỗi tối cuối tuần, khi thủ đô Hà Nội lên đèn, sân khấu nhỏ của Mái ấm Đông Đô lại rộn rã tiếng nhạc. Những giai điệu quen thuộc của quê hương, những ca khúc trữ tình sâu lắng, hay những bản nhạc quốc tế sôi động, đều được các thành viên 'Nắng mới' thể hiện một cách chuyên nghiệp và tinh tế. Khán giả, đặc biệt là du khách đến thăm Hà Nội, không khỏi ngỡ ngàng và xúc động trước tài năng và nghị lực phi thường của những nghệ sĩ đặc biệt này.