Ám ảnh kinh hoàng lễ mừng Liverpool vô địch Premier League

Lãnh đạo hội đồng thành phố Liverpool Liam Robinson cho biết trên mạng xã hội rằng vụ đâm xe vào đám đông rước cúp vô địch Premier League 'đã phủ bóng đen u ám lên một ngày vui vẻ'.

Hàng trăm nghìn người hâm mộ đã tụ tập để xem đội bóng Liverpool cùng các nhân viên của đội di chuyển qua trung tâm thành phố trên chiếc xe buýt mui trần chở chiếc cúp vô địch Premier League lần thứ 20. Bất ngờ chiếc xe hơi do một người đàn ông điều khiển đâm vào đám đông và gây nên cảnh hỗn loạn.

Đài Phát thanh Truyền hình Anh đưa tin, một nhân chứng cho biết vụ va chạm xảy ra khoảng 10 phút sau khi xe buýt chở đội Liverpool đi qua. Bốn người "bị thương rất nặng phải nhập viện" và thị trưởng thành phố cho biết hy vọng họ sẽ "sống sót".

Nỗi ám ảnh của người trong cuộc

Chậm rãi bước ra khỏi căn hộ Airbnb và đi đến con phố có cảnh sát tuần tra nghiêm ngặt, gia đình O'Brien quay lại để kiểm tra hậu quả của sự kiện kinh hoàng xảy ra vào đêm ăn mừng Liverpool vô địch Premier League. Đằng sau hàng rào rối rắm, những chai bia rỗng và hộp đựng đồ ăn mang về nằm rải rác trên con đường vắng vẻ. Ở đằng xa, một nhân viên pháp y đã kiểm tra mặt đường để tìm bằng chứng.

 Cảnh sát Anh phong tỏa hiện trường, 10 phút sau khi xe buýt mui trần chở đội Liverpool ăn mừng chức vô địch Premier League đi ngang qua. Ảnh: MIR.

Cảnh sát Anh phong tỏa hiện trường, 10 phút sau khi xe buýt mui trần chở đội Liverpool ăn mừng chức vô địch Premier League đi ngang qua. Ảnh: MIR.

Đối với gia đình bốn người có vẻ mặt u ám này, nó giống như việc thức dậy sau một cơn ác mộng dữ dội, hy vọng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng không phải vậy. Chưa đầy 24 giờ trước đó, nhóm này nằm trong số hàng ngàn người hâm mộ Liverpool vui mừng tràn ra đường để tham dự cuộc diễu hành mừng đội bóng của họ giành chức vô địch Premier League.

Người hâm mộ Liverpool, Alex Todd, đã chia sẻ với The Independent về cảnh tượng kinh hoàng xảy ra ngay sau vụ việc. Anh là một thành viên trong đám đông tràn vào quán bar Hooters gần đó khi chiếc xe lao vào đám đông người hâm mộ đang ăn mừng chỉ cách đó vài mét. Ông Todd cho biết: “Đột nhiên, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng la hét, cảm thấy một luồng điện mạnh đẩy tôi và hàng chục người khác vào quán bar, trong khi một anh chàng đang đứng cạnh tôi quay lại và chạy nước rút theo hướng ngược lại về phía mà sau này tôi mới biết là chiếc ô tô”.

Ngay khi nghe tin về chiếc xe, anh Todd cho biết anh đã "hoảng sợ" vì em gái mình bị cuốn vào đám đông cách anh vài mét: "Tôi thấy cô ấy ngã qua đám đông vào quán bar khoảng hai mươi giây sau đó và cô ấy bật khóc ngay lập tức, chiếc xe chỉ cách cô ấy vài mét. Tôi đã nhắn tin cho nhóm trò chuyện gia đình ngay lập tức để cho mọi người biết rằng đã có một số loại sự cố nhưng hiện tại chúng tôi đã ở bên nhau và an toàn".

 Liverpool ăn mừng ngôi vô địch Premier League trước khi xảy ra vụ việc kinh hoàng. Ảnh: MIR.

Liverpool ăn mừng ngôi vô địch Premier League trước khi xảy ra vụ việc kinh hoàng. Ảnh: MIR.

Natasha Rinaldi, 31 tuổi, đang xem cuộc diễu hành từ căn hộ của bạn mình trên phố Water, Liverpool thì nghe thấy "tiếng hét tuyệt vọng" từ bên dưới. “Chúng tôi chạy vội đến cửa sổ và thấy những người bị thương nằm khắp sàn nhà,” cô nói với tờ The Independent, “Chúng tôi nghe thấy rất nhiều tiếng la hét. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng một người phụ nữ bị kẹt dưới gầm xe. Thật đau đớn. Cô ấy là người cuối cùng được cứu”.

Bà Rinaldi, một người hâm mộ nhà tân vô địch Premier League, cho biết vụ va chạm khiến 47 người bị thương, trong đó có bốn trẻ em, đã "phá hủy" một "ngày rất vui vẻ". Bà nói: “Thật không thể tin được. Tôi đã mơ về ngày này từ rất lâu rồi. Tôi đã theo dõi CLB trong nhiều năm và luôn đến xem các trận đấu. Mọi người đều rất vui vì chức vô địch Premier League. Nhưng sau đó, mọi thứ đều tan vỡ. Nó đã phá hỏng một ngày đáng lẽ phải rất vui vẻ”.

Không phải khủng bố

Cảnh sát Anh tin rằng vụ việc xảy ra tại trung tâm thành phố Liverpool đông đúc vào đêm 26-5 (giờ địa phương) là một vụ việc riêng lẻ và không phải là hành động khủng bố, nhưng không nói rõ lý do hoặc cách thức một người đàn ông có thể lái xe vào đám đông đang ăn mừng trên đường phố.

 Cảnh sát rất nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra thảm kịch. Ảnh: MIR.

Cảnh sát rất nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra thảm kịch. Ảnh: MIR.

Hình ảnh ghi lại ngay trước khi thảm kịch diễn ra cho thấy chiếc xe của người đàn ông này bị bao vây và tấn công bởi đám đông cổ động viên đang hoảng loạn vì những chuyển động bất thường của phương tiện giữa biển người. Người ta đập vào cửa kính, đá vào bánh xe, một người thậm chí còn xé gạt nước phía sau và cố đập vỡ cửa kính trước khi nhảy tránh khỏi bị tông. Sau đó, chiếc xe lao đi với tốc độ cao.

Các nhân chứng cho biết chiếc xe - được xác định là Ford Galaxy màu xám đăng ký tại Chester - đã di chuyển chậm giữa đám đông, liên tục bấm còi trước khi bất ngờ tăng tốc, đánh lái và lao lên vỉa hè, tông vào người đi bộ trên quãng đường khoảng 200m.

27 người, bao gồm 4 trẻ em, đã được đưa đến bệnh viện, 20 người khác được sơ cứu tại chỗ. Bốn người, bao gồm một trẻ em, bị mắc kẹt dưới gầm xe và phải nhờ đến đội cứu hỏa giải cứu. Một nhân viên y tế cũng bị xe tông trúng. Một nhân chứng cho biết tài xế đã "đu bám" theo một chiếc xe cứu thương vào khu vực cấm phương tiện lưu thông. Sau khi bị phát hiện, thay vì quay đầu, tài xế đã nổi giận và đạp ga. Cảnh tượng tại hiện trường được mô tả là hỗn loạn và kinh hoàng. Những người bị xe tông bay lên nắp capo giữa tiếng la hét.

 Cảnh tượng hoang tàn trong ngày Liverpool diễu hành mừng vô địch Premier League. Ảnh: MIR.

Cảnh tượng hoang tàn trong ngày Liverpool diễu hành mừng vô địch Premier League. Ảnh: MIR.

Khi xe dừng lại, đám đông vây quanh, đập phá xe, ném chai lọ, hô hào "giết hắn", trong khi những người khác cố nâng xe để cứu người bị mắc kẹt. Ngay sau đó, tài xế bị lôi ra khỏi xe trước khi cảnh sát can thiệp.

Trợ lý cảnh sát trưởng Merseyside, bà Jenny Sims, phát biểu: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả những người bị thương trong vụ việc kinh hoàng tối nay". Bà Sims xác nhận vụ việc là một sự cố cá biệt và cảnh sát không tìm kiếm đối tượng nào khác liên quan. Bà kêu gọi công chúng không lan truyền thông tin sai lệch và cảm ơn những người đã hỗ trợ nạn nhân. Trong khi đó, Hội đồng thành phố Liverpool lên tiếng: "Vụ tai nạn đã phủ bóng đen lên một ngày đáng lẽ tràn ngập niềm vui”.

Thủ tướng Keir Starmer lên án vụ việc: "Hình ảnh ở Liverpool thật rùng rợn - tôi xin chia buồn với tất cả những người bị thương. Cảm ơn cảnh sát và lực lượng y tế vì hành động nhanh chóng và dũng cảm".

 Khu phố Water vẫn chưa trở lại nhịp sống bình thường. Ảnh: MIR.

Khu phố Water vẫn chưa trở lại nhịp sống bình thường. Ảnh: MIR.

Liverpool FC ra thông báo: "Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Merseyside về vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại phố Water vào cuối buổi diễu hành. Toàn thể đội bóng xin gửi lời cầu nguyện tới các nạn nhân".

Cựu danh thủ Jamie Carragher chia sẻ trên mạng xã hội: "Một cái kết đau lòng... cầu mong tất cả đều bình an". Lực lượng chức năng vẫn đang kêu gọi nhân chứng và người có hình ảnh, video cung cấp thông tin cho cảnh sát Merseyside để phục vụ điều tra.

TÂM VÕ

Nguồn PLO: https://plo.vn/am-anh-kinh-hoang-le-mung-liverpool-vo-dich-premier-league-post852191.html
Zalo