500 phụ nữ xã Tiến Xuân trình tấu chiêng Mường
Ngày hội văn hóa, ẩm thực dân tộc xã Tiến Xuân diễn ra với màn đồng diễn trình tấu chiêng Mường của 500 hội viên phụ nữ xã Tiến Xuân, hát múa bài Lời chiêng, múa Vũ điệu kết đoàn. Đây là dịp tôn vinh vẻ đẹp trang phục dân tộc Mường, những điệu múa đặc trưng của người dân xã Tiến Xuân.
Các chị em trang điểm cho nhau trước buổi biểu diễn.
Cháu Bùi Anh Thư 5 tuổi, được mẹ chỉnh lại trang phục trước khi vào màn đồng diễn trình tấu chiêng Mường.
Chị Quách Thị Tú và người bạn rất vui, háo hức trước buổi biểu diễn.
Màn đồng diễn trình tấu chiêng Mường của 500 hội viên phụ nữ xã Tiến Xuân.
Xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất) là nơi lưu giữ qua nhiều thế hệ những làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc và các bài tấu Chiêng là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa nơi đây.
Màn hòa tấu chiêng Mường: Dậy dậy chiêng hỡi, dậy dậy chiêng hà; dậy cho vui đất, dậy cho yên Mường; dậy từ nhà 3 gian 4 mái; trăm trai tốt đến đất xã ta muốn xin ở lại; trăm gái đẹp đến đất xã ta không muốn trở về.
Chị Nguyễn Thị Ngân cho biết đây là năm thứ ba chị được tham gia trình tấu chiêng Mường.
Vũ điệu kết đoàn chào mừng Ngày hội văn hóa, ẩm thực dân tộc Mường xã Tiến Xuân năm 2025".
Chị Bùi Thị Na (giữa) biểu diễn vũ điệu kết đoàn trình tấu chiêng Mường.
“Ta về đây để tạ ơn tiên tổ; muôn dân ta đời đời ghi nhớ; hỡi tiếng Chiêng ngôi vàng, ngôi bạc; những cánh tay ngần, tay ngà; cho tiếng chiêng ngân vang cả núi rừng; hỡi những chàng trai cô gái trên quê hương Tiến Xuân”.
“Dậy dậy chiêng hỡi, dậy dậy chiêng hà; đất Việt ta đất giàu xã vui; đất xã ta xã lành yên ổn; đồng xã ta cấy lúa nếp thơm nức; đồng xã ta cấy lúa tẻ ngát xanh; vì tình người, tình đất xã ta”.