5 triệu người xúc động trước câu 'con yêu mẹ' của bé trai 4 tuổi

Những video ghi lại cảnh cậu bé Yang Yucheng (Vân Nam, Trung Quốc) ngồi bên giường bệnh người mẹ mắc ung thư, thì thầm 'mẹ ơi', nói yêu mẹ khiến nhiều người xúc động.

 Chị Cun Caituan, mẹ của bé Yang Yucheng, vừa qua đời do ung thư túi mật.

Chị Cun Caituan, mẹ của bé Yang Yucheng, vừa qua đời do ung thư túi mật.

Chị Cun Caituan, mẹ của Yang Yucheng, nhận chẩn đoán mắc ung thư túi mật giai đoạn cuối vào tháng 8/2023.

Ngày 17/10, chồng Cun, Yang Fan, thông báo về sự ra đi của người vợ ở tuổi 30 trên tài khoản Douyin 200.000 người theo dõi, theo South China Morning Post.

Trong một đoạn video do Yang ghi lại 5 ngày trước khi Cun qua đời, cậu con trai 4 tuổi nằm cạnh mẹ, ngây thơ hỏi tại sao mẹ không nói chuyện với mình. Cun, sụt khoảng 20 kg chỉ trong 1 tháng và trông rất yếu ớt, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt má cậu bé và bảo con "đi ngủ đi".

Yang nhận xét cậu con trai nhỏ ngày càng hiểu chuyện khi thấy mẹ bệnh tật.

"Dường như thằng bé vừa không hiểu gì cả, vừa hiểu tất cả mọi thứ cùng một lúc", anh nói.

 Bé trai 4 tuổi gây xúc động khi trò chuyện cùng người mẹ hấp hối.

Bé trai 4 tuổi gây xúc động khi trò chuyện cùng người mẹ hấp hối.

Ông bố cũng cho hay con trai thường từng khóc đòi mẹ ôm song đã dần học cách chăm sóc mẹ như cho mẹ uống nước và massage khi thấy mẹ yếu mệt.

Yang chia sẻ anh quen vợ qua một buổi hẹn hò giấu mặt vào năm 2017 và về chung một nhà với cô 2 năm sau đó. Bé Yang Yucheng chào đời năm 2020.

Ban đầu, cha mẹ Cun phản đối đám cưới vì Yang xuất thân từ một vùng nông thôn nhỏ. Tuy nhiên, Yang rất kiên định trong cuộc hôn nhân với Cun.

Là chủ một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động nhỏ, anh vay tiền và đưa vợ đến gặp bác sĩ chuyên khoa ở các thành phố lớn hơn. Anh cũng mở một tài khoản Douyin để tìm kiếm sự quyên góp và tạo thu nhập thông qua bán hàng trên livestream. Bố mẹ Yang cũng nỗ lực chăm sóc con dâu, bán bất cứ thứ gì có thể để giúp cô trị bệnh.

Yang cho biết đã chi 700.000 nhân dân tệ (99.000 USD) cho việc điều trị của vợ.

"Cô ấy hẳn rất đau lòng khi phải bỏ lại đứa con ở độ tuổi còn quá nhỏ", một dân mạng thương cảm trường hợp của gia đình Cun.

Một người khác bình luận: "Cô ấy gặp bất hạnh khi mắc phải căn bệnh này nhưng thật may mắn khi cô có một gia đình yêu thương như vậy. Hãy yên nghỉ nhé".

Theo tiết lộ tại hội nghị về phẫu thuật gan-tụy-mật năm 2020 do Hiệp hội chống ung thư Giang Tô tổ chức, khoảng 70% bệnh nhân ung thư túi mật phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, tỷ lệ sống sót trên 5 năm chỉ là 5%.

Mai An

Ảnh: Douyin

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/5-trieu-nguoi-xuc-dong-truoc-cau-con-yeu-me-cua-be-trai-4-tuoi-post1506447.html
Zalo