30 năm thảm họa chất độc Sarin và hồi chuông báo động về tà đạo từ Nhật Bản
Hôm nay (20/3), tròn 30 năm kể từ khi xảy ra vụ khủng bố bằng khí độc thần kinh Sarin do giáo phái Aum Shinrikyo tiến hành tại Tokyo (Nhật Bản). 30 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau và lời cảnh báo vẫn còn nguyên vẹn.
Đúng ngày này 30 năm trước, tức ngày 20/3/1995, xảy ra một vụ tấn công kinh hoàng bằng khí độc thần kinh Sarin do giáo phái Aum Shinrikyo tiến hành tại ga tàu điện ngầm của thủ đô Tokyo - Nhật Bản, khiến 14 người tử vong, 6.300 bị thương nặng, với các di chứng còn đến tận bây giờ.

Các cuộc diễn tập phòng chống các vụ tấn công bằng khí độc diễn ra thường xuyên tại các ga tàu điện ngầm ở Tokyo. (Ảnh: Jiji Press)
Tòa án Nhật Bản đã phán quyết tử hình đối với kẻ chủ mưu và nhiều đồng phạm, nhưng đối với công luận, không có mức án nào bù đắp được mất mát của các nạn nhân. Đặc biệt, nguy cơ vẫn còn đó, khi 3 tổ chức có tiền thân từ Aum Shinrikyo vẫn đang tiếp tục tồn tại và hoạt động, gây lo ngại sâu sắc cho cộng đồng.
Ngay từ đầu giờ sáng 20/3, tại nhiều nơi, đặc biệt là tại ga tàu điện ngầm Kasumigaseki thuộc quận Chioda – một quận nội đô của Tokyo – nơi được coi là trung tâm của vụ tấn công, lễ tưởng niệm các nạn nhân đã diễn ra một cách trang trọng, với sự tham gia của những người bị hại còn sống sót, thân nhân các nạn nhân xấu số, lực lượng cảnh sát, cùng đông đảo người dân từ nhiều địa phương của Nhật Bản…
Bà Takahashi Shizue - một phụ nữ mất chồng 30 năm trước trong vụ tấn công, sau khi dâng hoa tưởng niệm chồng cùng các nạn nhân, chia sẻ: “Cứ mỗi lần đến đây, những hồi ức đau thương lại sống dậy trong tôi. Sau 30 năm, mọi thứ đã thay đổi nhiều, thông tin xấu độc tiếp tục được phát tán bằng nhiều phương tiện, gây nhiều nguy cơ hơn. Chúng quyết tâm không để sự việc bị quên lãng, và sẽ bằng mọi cách để thế hệ trẻ không bị các loại tà đạo, cuồng giáo hãm hại”.
Theo thông tin từ các tổ chức tình nguyện hỗ trợ các nạn nhân của vụ tấn công, trong số 6.300 người may mắn còn sống sót sau khi trúng khí độc, có nhiều người đã mất đi sau đó, có nhiều người vẫn tiếp tục sống với những đau đớn về thể xác do khí độc gây ra như: đau xương khớp không gián đoạn, đau bụng, nhức đầu, chóng mặt không báo trước, run tay đến mức không cần được đũa, thất điều nghiêm trọng…
Nhiều tổ chức tình nguyện đã giải tán từ 10 đến 15 năm trước, nay lại tiếp tục hoạt động để vừa trợ giúp các nạn nhân, vừa góp sức vạch mặt, chỉ tên và chiến đấu với các mầm mống tà đạo, cuồng giáo vẫn lẩn quất tại nhiều nơi, đồng thời, không ngừng gửi tới thế giới những hồi chuông báo động về mầm ác từ sự cuồng tín.