3 đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh vượt hơn 70 km hiến máu cứu người
Nhận được tin báo có bệnh nhân đang nguy kịch cần truyền máu gấp, 3 đoàn viên thanh niên ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã vượt hơn 70 km đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An để hiến máu, kịp thời cứu sống bệnh nhân.
Chiều 12/7, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân P.T.K.M. (SN 1989, ở thôn 5, xã Mai Hoa, thuộc huyện Vũ Quang cũ) trong tình trạng nguy kịch do băng huyết và mất máu cấp. Tình hình càng trở nên cấp bách khi các bác sĩ xác định chị M. bị thiếu máu trầm trọng và thuộc nhóm máu AB - một nhóm máu không phổ biến, cần được truyền máu khẩn cấp để duy trì sự sống.

Từ trái qua: anh Nguyễn Xuân Tiến, chị Nguyễn Thị Vân, anh Trần Văn Thành.
Gia đình chị M. đã liên hệ chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ tìm người có nhóm máu phù hợp. Ngay lập tức, Đoàn xã Mai Hoa đã kêu gọi đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những người có cùng nhóm máu với bệnh nhân.

Anh Nguyễn Xuân Tiến hạnh phúc khi kịp thời hiến những giọt máu nghĩa tình cứu sống bệnh nhân.
Chỉ trong thời gian ngắn, đoàn viên Nguyễn Xuân Tiến - Trưởng thôn 1 - Bồng Giang, anh Trần Văn Thành - Bí thư Chi đoàn thôn 2 - Bồng Giang và chị Nguyễn Thị Vân - Bí thư Chi đoàn thôn 1 - Bồng Giang đã vượt chặng đường hơn 70 km từ xã Mai Hoa đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An để kịp thời hiến máu cứu người.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tại bệnh viện, chỉ có anh Tiến và anh Thành đủ điều kiện sức khỏe để hiến máu. “Khi nhận được thông tin, chúng tôi biết đây là trường hợp khẩn cấp, cần hành động ngay lập tức. Dù quãng đường từ xã Mai Hoa đến bệnh viện xa hơn 70 km, nhưng không ai trong chúng tôi đắn đo. Điều duy nhất thôi thúc là làm sao đến bệnh viện nhanh nhất để kịp thời giúp đỡ sản phụ vượt qua lằn ranh sinh tử. Khi biết chị M. đã qua cơn nguy kịch nhờ những đơn vị máu được hiến kịp thời, chúng tôi cảm thấy ấm lòng và nhẹ nhõm vô cùng. Đó là điều quý giá nhất, xua tan mọi mệt mỏi của chuyến đi" - anh Nguyễn Xuân Tiến chia sẻ.

Anh Trần Văn Thành tham gia hiến máu.
Hai đơn vị máu được hiến kịp thời đã giúp bệnh nhân M. qua được cơn nguy kịch. Hiện tại, chị M. đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện.
Gia đình chị M. không giấu được xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của những người không cùng huyết thống, thậm chí chưa từng quen biết. “Nếu không có hai thanh niên sẵn sàng lên đường để hiến máu, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Gia đình tôi biết ơn vô cùng” - người nhà chị M. chia sẻ.