24 năm thầm lặng hiến máu cứu người
Hiến máu nhân đạo (HMNĐ) từ lâu đã được xem là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái đối với cộng đồng. Trong xã hội ngày nay, giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, vẫn có rất nhiều con người âm thầm cống hiến, lặng lẽ hiến tặng những giọt máu nóng của mình để cứu người. Một trong những tấm gương tiêu biểu ấy chính là anh Nguyễn Duy Hiển - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Anh từng được vinh danh tại lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2018.

Anh Nguyễn Duy Hiển trong một lần hiến máu thông qua gạn tách tiểu cầu.
Anh Nguyễn Duy Hiển (1985) bắt đầu hành trình HMNĐ từ năm 2001. Đến nay, sau 24 năm, anh đã có hơn 80 lần hiến máu – một con số không hề nhỏ, thể hiện sự kiên trì, tinh thần cống hiến và tấm lòng nhân hậu. Đối với anh, mỗi đơn vị máu cho đi không chỉ là hành động cứu người đơn thuần, mà còn là sự sẻ chia, là nghĩa tình đồng bào, là cách để anh khẳng định trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, với xã hội. Đợt hiến máu gần nhất của anh là vào ngày 7-2-2025 và là lần thứ 81. Trung bình lượng máu anh Hiển hiến thường là 500ml gạn tách tiểu cầu máy và nhắc lại sau 30 ngày.
Trong hành trình 24 năm gắn bó với phong trào HMNĐ, anh Hiển trải qua rất nhiều kỷ niệm khó quên. Trong đó, đáng nhớ nhất là lần hiến máu vào đêm tháng 8-2009. “22 giờ 30 đêm hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Khoa Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Một sản phụ bị băng huyết sau sinh, cần gấp ba đơn vị máu nhóm A để kịp thời truyền trong ca mổ, giành giật sự sống cho cả mẹ và bé. Tôi lập tức liên hệ anh Đinh Minh Thành – cán bộ Đoàn tại khu dân cư Lộc Phước 3, phường Thọ Quang, người có cùng nhóm máu. Hai anh em tôi nhanh chóng đến bệnh viện trong đêm để hiến máu khẩn cấp. Giây phút biết tin sản phụ qua cơn nguy kịch, ánh mắt nghẹn ngào của người nhà bệnh nhân đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Đó cũng là khoảnh khắc tôi nhận ra rằng, mỗi giọt máu mình cho đi không chỉ đơn thuần là cứu người, mà còn là trao đi hy vọng, nối dài sự sống”.
Anh Hiển tâm sự, từ khi còn là đoàn viên, anh đã ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng. Năm 1997, lần đầu chứng kiến các anh chị đang sinh hoạt Đoàn phường Thọ Quang đi HMNĐ, anh vô cùng ngưỡng mộ. Đến năm 2001, khi đủ tuổi, anh lập tức đăng ký hiến máu và duy trì đến nay.
Không chỉ hiến máu, anh còn là người “truyền lửa” trong phong trào này. Bằng sự nhiệt huyết, anh tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là giới trẻ cùng tham gia HMNĐ. Anh trực tiếp đến từng nhà trò chuyện, giải đáp những lo ngại về sức khỏe, giúp mọi người hiểu rõ hơn về lợi ích và ý nghĩa của việc HMNĐ. Dưới sự vận động của anh, nhiều bạn trẻ đã trở thành những tình nguyện viên HMNĐ tích cực, nhiều người sau lần đầu tiên hiến máu đã trở thành “người cho đi” đều đặn hàng năm. Trong nhiều năm qua, nhờ sự kiên trì và tâm huyết đó, anh Hiển đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển phong trào HMNĐ tại địa phương. Sau một thời gian ấp ủ, đến ngày 19-7-2020, câu lạc bộ (CLB) Máu sống Tự Tâm Thọ Quang do anh khởi xướng chính thức ra đời với 30 thành viên. Tính đến nay, CLB đã có hơn 70 thành viên hoạt động thường xuyên, sẵn sàng hiến máu khẩn cấp, nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen từ các cấp, ngành.
“Tôi sẽ tiếp tục hiến máu đến khi nào sức khỏe còn cho phép. Nếu đủ điều kiện sức khỏe, hãy mạnh dạn tham gia. Hiến máu không gây hại mà còn giúp cơ thể tái tạo nguồn máu tốt hơn. Hãy cho đi khi còn có thể. Một giọt máu bạn trao đi có thể mang lại hy vọng sống cho một ai đó trong cơn nguy kịch”- anh gửi gắm.


Giấy Chứng nhận Hiến máu tình nguyện của anh Nguyễn Duy Hiển.
Được biết, không chỉ anh Hiển, cả gia đình anh cũng tích cực hưởng ứng phong trào này. Vợ anh – chị Phạm Thị Hòa (1989) là người thường xuyên HMNĐ; gia đình anh được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh danh "Gia đình hiến máu tiêu biểu toàn quốc" năm 2023. Hiện tại, ngoài vai trò Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thọ Quang, anh Hiển còn kiêm nhiệm nhiều vị trí công việc: Tổ quy tắc đô thị, lái xe UBND, Tổ trưởng ANTT, thành viên Đội PCCC của phường…
Trong bối cảnh lượng máu dự trữ tại các bệnh viện vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị, hành động của anh Nguyễn Duy Hiển càng trở nên đáng quý và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Với anh cũng như gia đình anh, hành trình ấy vẫn chưa kết thúc. Anh cùng vợ vẫn sẽ tiếp tục âm thầm cho đi, để mỗi giọt máu tiếp tục là nhịp cầu nối dài sự sống, lan tỏa yêu thương, thắp sáng niềm hy vọng cho những phận người không may mắn.