15 họa sĩ, 50 tác phẩm và 1 tình yêu Huế
Nhiều người yêu nghệ thuật đã có một buổi chiều đắm chìm trong không gian triển lãm mỹ thuật với chủ đề 'Yêu Huế' vừa được khai mạc chiều 19/4 tại tầng 4 tòa nhà Sốngcentre (đường Bà Triệu, quận Thuận Hóa).

Người yêu nghệ thuật thưởng lãm các tác phẩm tại triển lãm "Yêu Huế"
Triển lãm được tổ chức bởi Sốngcentre cùng nhà sưu tầm Nhung Đặng.
Trong không gian của tầng 4, 50 tác phẩm vẽ về đề tài Huế của 15 họa sĩ được trưng bày đưa người yêu nghệ thuật vào một cuộc “du hành” Cố đô với những rung cảm, xúc động thông qua hội họa.
Trong nhịp thở chậm rãi và trầm lắng của Huế, nơi dòng sông Hương vẫn dịu dàng ôm lấy những di sản, nghệ thuật đã trở thành linh hồn của mảnh đất kinh kỳ này. Huế không chỉ là một vùng đất, mà còn là một cảm xúc, một hoài niệm, một bản hòa ca của lịch sử và văn hóa, được chạm khắc qua từng nét cọ, từng gam màu của những người nghệ sĩ. Và tất cả đã được các họa sĩ chuyển tải theo cách riêng bằng tình yêu của mình với xứ Huế mộng mơ.

Huế qua góc nhìn của họa sĩ trẻ Phan Vũ Tuấn
Ở đó, người yêu nghệ thuật được gặp những tên tuổi họa sĩ quen thuộc như Phan Thanh Bình, Nguyễn Thị Hải Hòa, Tô Trần Bích Thúy, Đặng Mậu Tựu, Đặng Mậu Triết, Lê Phan Quốc… Sự góp mặt của họ như lời họa sĩ Đặng Mậu Tựu: “Tất cả chúng tôi có chung một ngôn ngữ, đó là tình yêu Huế”.
Theo ban tổ chức, những người yêu nghệ thuật luôn tin rằng các tác phẩm về Huế không chỉ dừng lại ở giá trị thẩm mỹ, mà còn là những chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những giấc mơ và hiện thực. Qua từng giai đoạn lịch sử, Huế đã chứng kiến biết bao biến chuyển của thời cuộc, và các bức tranh về Huế chính là một cách để lưu giữ những câu chuyện ấy, để những vẻ đẹp tinh tế, sâu lắng của Huế không bao giờ bị lãng quên.
Triển lãm mở cửa đón người xem đến 18/5.