Yêu thương từ những điều bình dị

Em Phan Duy Tân (thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) dành thời gian mỗi ngày để gọi điện thoại với cha mẹ

Em Phan Duy Tân (thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) dành thời gian mỗi ngày để gọi điện thoại với cha mẹ

Gần 2 tháng qua, em Phan Duy Tân (thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) - sinh viên năm nhất của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Phân hiệu Long An, bắt đầu cuộc sống xa nhà. Mỗi ngày, em đều dành thời gian gọi điện thoại hỏi thăm cha mẹ.

Tân kể: “Tôi thường xuyên gọi điện thoại về nhà hỏi cha mẹ đã ăn cơm chưa, sức khỏe thế nào và tâm sự như thể mình vẫn đang ở nhà. Tôi gọi điện thoại mỗi ngày để cha mẹ không cảm thấy nhớ con. Mỗi khi có dịp về nhà, tôi dành nhiều thời gian cho cha mẹ, phụ mẹ nấu ăn, dọn dẹp. Tôi thích được cùng cha mẹ trò chuyện, chia sẻ, ở bên cạnh cha mẹ và làm những điều nhỏ như thế”.

Nhớ lần đầu tiên xa nhà, luyện thi học sinh giỏi quốc gia ở TP.Tân An trong 3 tháng, thỉnh thoảng cha mẹ lại đi xe hơn 3 giờ từ quê lên thành phố để ăn cùng Tân bữa cơm, động viên em đừng bỏ cuộc. Đó chính là động lực để em quyết tâm và nỗ lực hơn.

Cũng như Tân, gia đình luôn là động lực để chị Lê Thị Tuyết Nhi (xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) không ngừng phấn đấu. Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ như Quảng Trị, chị sớm thấu hiểu những khó khăn của gia đình. Hình ảnh mẹ tần tảo, các em nhỏ tuổi cần được chăm sóc đã thôi thúc chị phải cố gắng hơn nữa.

Chị Nhi tâm sự: “Từ khi còn trên giảng đường đại học, tôi dành hầu hết thời gian vừa học, vừa làm thêm để trang trải học phí và giúp đỡ gia đình. Những hôm áp lực quá, tôi gọi điện thoại cho mẹ, trò chuyện với các em, hỏi thăm gia đình về những việc hàng ngày để được tiếp thêm nghị lực".

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị quyết định đi làm xa nhà để có thu nhập cao hơn. Không thường xuyên được gặp gỡ gia đình, chị dành thời gian gọi điện thoại, nhắn tin hỏi thăm. Các dịp lễ, tết, chị đều chuẩn bị nhiều phần quà thăm hỏi bà con, họ hàng.

Chị Lê Thị Tuyết Nhi (xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) chụp ảnh cùng gia đình trong lễ tốt nghiệp

Chị Lê Thị Tuyết Nhi (xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) chụp ảnh cùng gia đình trong lễ tốt nghiệp

Dù các con có thật thành công, mong mỏi duy nhất của cha mẹ khi về già là có thể gần con. Hiểu được điều đó, chị Nguyễn Yến Nhi (xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức) quyết định chọn công việc văn phòng gần nhà để có thể ở bên gia đình, nhất là với em gái còn nhỏ tuổi. Trước đây, vì mẹ thường xuyên bận rộn nên chị lo toan các công việc gia đình, từ chuyện ăn uống đến học tập của em gái.

Chị Yến Nhi cho biết: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc cho gia đình. Tôi cũng mong muốn tương lai sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh những người thân yêu”.

Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc để mỗi người phát triển và mang đến các giá trị tốt đẹp cho xã hội. Tình yêu thương trong gia đình không chỉ là những lời hoa mỹ, hành động cao đẹp mà còn bắt nguồn từ các cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, lời hỏi thăm đều đặn hàng ngày. Chính những hành động bình dị đó sẽ nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người, giúp họ cảm thấy được yêu thương./.

Hoàng Lan - Ngọc Hân

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/yeu-thuong-tu-nhung-dieu-binh-di-a184428.html
Zalo