Yêu Nha Trang qua những góc nhìn

Được triển khai từ ngày 3-2 đến 30-11-2024 trên Báo Khánh Hòa, cuộc thi viết “Nha Trang - Ký ức và khát vọng” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của bạn đọc trong và ngoài tỉnh với hơn 150 bài dự thi chia sẻ những ký ức và bày tỏ khát vọng về xây dựng TP. Nha Trang phồn vinh, hạnh phúc. Với gần 50 tác phẩm được chọn lọc đăng trên báo, mỗi tác phẩm tựa như một câu chuyện kể, được viết nên bằng những cảm xúc, tình cảm đặc biệt của các tác giả dành cho thành phố biển.

Góc xưa lần giở

Theo dõi các tác phẩm dự thi, có thể thấy, các tác giả đã bám sát chủ đề của cuộc thi đề ra khi tập trung ca ngợi những thành tựu phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của TP. Nha Trang qua 100 năm xây dựng và phát triển, những giá trị văn hóa lịch sử được lưu dấu ở thành phố biển, ký ức tươi đẹp về đất và người Nha Trang. Các tác phẩm cũng thể hiện được những nỗ lực của chính quyền và nhân dân TP. Nha Trang đã và đang xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại. Thông qua các tác phẩm, độc giả có thể hình dung về một Nha Trang trong ký ức; sự đổi thay của Nha Trang từ một thị xã tỉnh lỵ của miền Trung thời hậu chiến đã phát triển năng động, nhanh chóng vươn tầm trở thành thành phố du lịch của Việt Nam, là điểm đến của khách du lịch trong nước và quốc tế, thành phố của những sự kiện. Tác giả Nguyễn Vĩnh Xương, qua tác phẩm “Nha Trang - Thành phố chưa dừng chân”, đã tái hiện một Nha Trang đã vượt qua những năm tháng vừa cùng cả nước trải qua thời hậu chiến, sự chuyển mình sau giấc ngủ đông thời bao cấp và rồi vươn mình bước vào giai đoạn đột phá ở đầu thế kỷ XXI để mở ra những diện mạo mới. Qua tác phẩm “Thành phố vươn mình đón bình minh”, tác giả Thủy Ngân lại đi từ hình ảnh một thời thành phố bình yên, đến những dấu mốc lịch sử, những quyết định mang tính đột phá, mở ra con đường lớn đi tới tương lai của thành phố…

Một số tác phẩm tham gia cuộc thi đăng trên Báo Khánh Hòa điện tử.

Một số tác phẩm tham gia cuộc thi đăng trên Báo Khánh Hòa điện tử.

Cùng với việc khắc họa sự chuyển mình mạnh mẽ của Nha Trang, các tác phẩm cũng phản ánh đậm nét về những hồn cốt văn hóa, lịch sử của thành phố những ngày đầu tạo dựng. Độc giả như được lần giở từng trang sử sống động về một quê hương Nha Trang thân thương trong quá khứ với ký ức về căn cứ địa Đồng Bò; về một phố cổ Phương Sài xa xưa trên bến dưới thuyền; về những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa gắn liền với cửa sông Cái Nha Trang; về một rừng sác đã từng tồn tại nơi này; hay đi trên con đường Bửu Đóa hôm nay mà chợt nhớ những câu chuyện như huyền thoại gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của người anh hùng mang tên Bửu Đóa đã anh dũng hy sinh vì mảnh đất này... “Với tôi, nơi sông Cái Nha Trang chảy ra biển không chỉ là một cảnh đẹp nổi tiếng do thiên nhiên ban tặng, mà đây còn là nơi hội tụ nhiều yếu tố, nhiều lớp trầm tích tiêu biểu về lịch sử, văn hóa lâu đời của một vùng đất. Mỗi lần đứng trên cầu Trần Phú nhìn dòng sông êm đềm đổ ra biển, tôi thường nghĩ tới sự phát triển đầy năng động của Nha Trang nói riêng, Khánh Hòa nói chung hiện nay đang hòa vào dòng chảy phát triển của đất nước. Sự liên tưởng ấy chính là cảm xúc gợi mở để tôi viết bài “Nơi sông Cái hòa vào biển lớn” - tác giả Hoàng Nhật Tuyên chia sẻ.

Chạm tới trái tim

Các tác phẩm cũng đã chạm đến trái tim người đọc một cách sâu lắng với những góc nhìn vừa quen vừa lạ, được miêu tả bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, khắc họa tình đất, tình người nơi đây. Ở đó, Nha Trang hiện lên với vẻ đẹp bình dị của những hàng cây bên biển, bên con đường Trần Phú nằm nghe nắng mưa; với nhịp sống yên bình ở làng chài Cửa Bé; với những nét văn hóa mang hồn cốt làng biển và cả những món ngon nồng vị biển… Trong những góc nhỏ chung ấy có cả góc riêng của ký ức tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng hương vị của tình thân, bằng khúc điệu của sông quê, lời hát của tình người… "Ký ức đô thị luôn có một phần lưu giữ trong tâm hồn của cư dân qua nhiều thế hệ. Đó là một dòng chảy thâm trầm, luôn vượt qua mọi biến cố, để có khi có dịp là lan tỏa. Cuộc thi “Nha Trang - Ký ức và khát vọng” đã tạo một duyên cớ đúng lúc để cho các mạch cảm xúc về ký ức đô thị được tuôn trào. Chúng ta thấy ở đó vô vàn hình ảnh của những ngày tháng cũ, câu chuyện của những nhân chứng về sự biến đổi của thành phố qua bao tháng năm, và cả nhịp sống, hơi thở, tiếng vọng… của phố phường từ thuở nào cho đến hôm nay. Những bài dự thi, thật đáng quý, đều là một phần của lịch sử ẩn trong câu chuyện cuộc đời của mỗi cá nhân với bao nỗi nhớ, suy tư, chiêm nghiệm và ước vọng… để cho bạn đọc hiểu biết thêm và yêu sâu sắc thêm thành phố của mình. Hiếm có cuộc thi nào tạo được nhiều tiếng vọng ngân dài trong cảm xúc người đọc, ngay cả khi đã khép lại, như thế. Thông qua cuộc thi, chúng tôi được chia sẻ lại câu chuyện ấp ủ nhiều năm về lứa bạn bè mình từ thành phố này lớn lên với nhiều kỷ niệm, trong đó có bài thơ “Thành phố chưa dừng chân” của nhà thơ Giang Nam. Có lẽ tình yêu Nha Trang hòa trộn với tình yêu đôi lứa trong bài thơ này đã tạo những rung động rất đặc biệt, rồi theo suốt cuộc đời của chúng tôi. Khiến chúng tối thấy mỗi đoạn đời của mình đều gắn với một giai đoạn thay đổi của thành phố" - tác giả Nguyễn Vĩnh Xương bày tỏ.

Không chỉ thu hút đội ngũ các tác giả, văn nghệ sĩ, học sinh trong tỉnh tham gia, cuộc thi còn lan tỏa đến bạn đọc ở nhiều tỉnh, thành trong nước chia sẻ tình yêu với mảnh đất này theo cách riêng của mình. Tác giả Đức Minh (TP. Hồ Chí Minh) mãi khắc sâu về một khoảnh khắc bình minh trên biển Nha Trang, để rồi trong anh luôn biết, dù sau này có quay lại với nhịp sống hối hả nơi thành phố đông đúc của mình, ký ức về một buổi sáng mùa thu bên bờ biển Nha Trang vẫn sẽ luôn là một kỷ niệm đẹp, nơi anh tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Với tác giả Cẩm Thư (Quảng Ngãi), tình yêu với Nha Trang cứ thấm dần trong chị qua những câu chuyện kể của một người bạn từ thuở còn thơ về thành phố thân thương này - Nha Trang của một người đến rồi đi, nhưng mỗi lần rời đi lại thấy yêu Nha Trang hơn để gọi bước chân mình quay trở lại thêm nhiều lần nữa… Nhiều tác giả đã tiếp nối mạch cảm xúc của chính mình, hay tìm thấy sự đồng điệu với các tác giả khác để có những bài viết thể hiện nhiều góc độ về thành phố biển, chạm được vào xúc cảm, tình cảm của người đọc.

Bên cạnh đó, các tác phẩm cũng bày tỏ được những khát vọng, thể hiện tầm nhìn về một Nha Trang hiện đại, xanh và bền vững trong tương lai. Đó là khát vọng về một thành phố du lịch nghỉ dưỡng biển quốc tế, một trung tâm thương mại tài chính tầm vóc khu vực Đông Nam Á; hay mong muốn có thêm những khoảng xanh ở đô thị biển; mong muốn mọi người cùng chung tay giữ gìn giá trị truyền thống bằng cách gợi mở về lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất quê hương giàu và đẹp về giá trị, bản sắc và truyền thống… Những khát vọng đó không chỉ mang tính cá nhân mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc xây dựng một Nha Trang đáng sống.

Có thể nói, cuộc thi viết “Nha Trang - Ký ức và khát vọng” không chỉ là một sân chơi văn hóa, nơi để người dân Nha Trang nói riêng, từ mọi miền đất nước nói chung có dịp thể hiện tình cảm của mình đối với quê hương, gửi gắm những ý tưởng cho sự phát triển của thành phố trong tương lai, mà còn như một cầu nối giữa Báo Khánh Hòa với bạn đọc, để cùng lan tỏa, quảng bá về vùng đất và con người nơi đây. Và trên hết, với những trang viết, góc nhìn sống động, nhiều chiều, cuộc thi không những mang đến nhiều tư liệu quý, lưu giữ những ký ức đẹp gắn liền với TP. Nha Trang, mà còn hướng người đọc vào việc đoàn kết, chung tay góp phần xây dựng quê hương trên những chặng đường mới.

Cuộc thi do Báo Khánh Hòa phối hợp với UBND TP. Nha Trang tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển TP. Nha Trang (1924 - 2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (2009 - 2024). Kết thúc cuộc thi, Ban giám khảo đã đề nghị Ban tổ chức cuộc thi trao 11 giải cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 3 và 5 giải khuyến khích.

ĐĂNG QUỲNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202506/yeu-nha-trang-qua-nhung-goc-nhin-2417c76/
Zalo