Yêu môi trường quân ngũ, anh thuyết phục em trai cùng nhập ngũ, trở thành đồng đội

BBK- Câu chuyện hai anh em Bàn Tây Nguyên và Bàn Trọng Nghĩa, dân tộc Dao, cùng viết đơn nhập ngũ, phục vụ tại Trung đoàn Bộ binh 750 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn), thể hiện khát vọng cống hiến tuổi xuân và sức hút của Quân đội đối với tuổi trẻ vùng cao.

 Anh trai Bàn Tây Nguyên (bên trái) động viên em trai Bàn Trọng Nghĩa cùng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính.

Anh trai Bàn Tây Nguyên (bên trái) động viên em trai Bàn Trọng Nghĩa cùng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính.

1 tuần sau ngày nhập ngũ, tân binh Bàn Trọng Nghĩa được đón sinh nhật đặc biệt trong đơn vị cùng đồng đội, trong đó có cả anh trai Bàn Tây Nguyên. Không có quà tặng sinh nhật, Binh nhất Bàn Tây Nguyên chúc em với ngôn từ đậm chất lính: “Mạnh khỏe, dẻo dai, rèn sức trai vì đất nước”.

 Cán bộ đơn vị trò chuyện, động viên hai anh em Bàn Tây Nguyên và Bàn Trọng Nghĩa.

Cán bộ đơn vị trò chuyện, động viên hai anh em Bàn Tây Nguyên và Bàn Trọng Nghĩa.

Nói về nguyên cớ viết đơn tình nguyện đi bộ đội, trong khi đã có anh trai đang trong quân ngũ, tân binh Bàn Trọng Nghĩa tiết lộ: “Mỗi lần gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của mẹ và em, anh Nguyên lại khoe chuyện ở đơn vị có nhiều hấp dẫn. Lúc thì kể những chuyến hành quân dã ngoại, lúc kể câu chuyện tình đồng đội, có hôm nói về việc giúp bà con Tà Han xây nhà tái định cư. Anh ấy bảo, muốn biết đi lính hay thế nào thì phải nhập ngũ mới rõ. Mê câu chuyện anh trai kể, giúp tôi dần hình thành tình yêu với Quân đội. Phần nguyên nhân khác chính là sự động viên của mẹ. Mẹ muốn tôi vào quân ngũ để rèn luyện, trưởng thành, sau này ra đời cứng cáp hơn”.

“Trước khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ cháu Nghĩa có chút băn khoản vì bố đã mất, cả hai anh em đi bộ đội thì ở nhà một mình mẹ làm ruộng nương sẽ vất vả. Tôi biết vậy nên giải thích, động viên cháu cứ yên tâm làm nghĩa vụ với Tổ quốc, việc ruộng nương mẹ vẫn làm được. Nghĩa nó hiền lắm, tôi muốn con vào Quân đội để các anh, các chú rèn giũa, huấn luyện”, bà Triệu Quỳnh Mai, mẹ của hai chiến sĩ Nguyên – Nghĩa, trú ở xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn chia sẻ.

 Tình đồng đội gắn bó là điều mỗi chiến sĩ mới cảm nhận được khi về Trung đoàn Bộ binh 750.

Tình đồng đội gắn bó là điều mỗi chiến sĩ mới cảm nhận được khi về Trung đoàn Bộ binh 750.

Hằng ngày, sau khi kết thúc giờ huấn luyện, anh em Nguyên – Nghĩa cùng tham gia các hoạt động thể dục, thể thao với đồng đội. Không chỉ giúp nâng cao thể lực, tạo tinh thần thoải mái còn giúp tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các chiến sĩ. Đây cũng là lúc hai anh em có thời gian trò chuyện, chia sẻ với nhau chuyện vui buồn trong đơn vị. Với Bàn Tây Nguyên, vừa là anh, vừa là lính “cũ” nên anh luôn dặn dò, động viên Nghĩa, giúp em mình tự tin, dần thích nghi nếp sống mới, kỷ luật của Quân đội.

Binh nhất Bàn Tây Nguyên bảo: “Mọi người cứ nghĩ đi bộ đội là khổ, là rất khắt khe nhưng hơn 01 năm trong quân ngũ tôi thấy môi trường Quân đội rất tốt. Tôi được rèn giũa về tinh thần, bản lĩnh, được học những điều mà nếu không vào quân ngũ sẽ không bao giờ được trải nghiệm. Những trải nghiệm đó khiến tôi trưởng thành hơn về bản lĩnh chính trị, phát triển về thể lực, rèn luyện những đức tính tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; làm việc luôn tập trung cao độ, có chuẩn mực và không bao giờ ngại khổ. Tình đồng chí, đồng đội cũng rất đáng trân quý. Tôi nghĩ thanh niên đến tuổi quân ngũ hãy hăng hái đi bộ đội để rèn luyện bản thân, góp sức trẻ vì đất nước. Đấy chính là những lý do tôi thuyết phục em trai mình viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong năm 2025”.

Trung tá Trần Văn Hiệp, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Bộ binh 750, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: "Hai anh em ruột Nguyên – Nghĩa là đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo, cùng tình nguyện đi bộ đội, lại được đóng quân tại một đơn vị là câu chuyện đẹp về tình đồng đội tại Trung đoàn Bộ binh 750. Chúng tôi muốn lan tỏa câu chuyện này để các bạn trẻ có thêm niềm tin, tình yêu, động lực vào Quân đội, hăng hái nhập ngũ trong những mùa tuyển quân sau"./.

Xuân Nghiệp

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/yeu-moi-truong-quan-ngu-anh-thuyet-phuc-em-trai-cung-nhap-ngu-tro-thanh-dong-doi-post69526.html
Zalo