Yêu lịch sử qua mỗi câu chuyện kể

Lịch sử sẽ sống động hơn khi được kể lại bằng ký ức của những người từng đi qua trận mạc. Với mong muốn những bài học quá khứ trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ hôm nay, các cựu chiến binh của CLB Anh hùng và Nhân chứng lịch sử Thanh Hóa đã có nhiều cuộc gặp gỡ, giao lưu tại các trường học, nơi mỗi câu chuyện được truyền đi bằng tất cả sự chân thành và trải nghiệm của một thời bom đạn. Những ký ức ấy đã thắp lên trong lòng học sinh niềm tự hào, lòng biết ơn và tình yêu Tổ quốc, để các em hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh thầm lặng của cha ông.

Lịch sử vốn được biết đến là môn học của những sự kiện, những con số, của những mốc thời gian tưởng như khô khan và xa cách. Nhưng khi được kể lại bằng ký ức của những người từng đi qua bom đạn, những trang sử ấy bỗng trở nên gần gũi, ấm nóng hơi thở cuộc đời. Từ những ký ức sống động ấy, tinh thần tri ân và giáo dục truyền thống được khơi lên một cách tự nhiên, lan tỏa từ trái tim đến trái tim. Và cũng từ mạch cảm hứng đó , các hoạt động ý nghĩa tại nhà trường tiếp tục được mở ra...

Học sinh nghe cựu chiến binh kể chuyện lịch sử.

Học sinh nghe cựu chiến binh kể chuyện lịch sử.

Trường THCS Thiệu Long xã Thiệu Hóa là ngôi trường đã nhiều năm đặt trọng tâm vào giáo dục truyền thống, xem việc bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng là nền tảng quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách học sinh. Hoạt động gặp gỡ, giao lưu với các cựu chiến binh của CLB Anh hùng & Nhân chứng lịch sử Thanh Hóa là một trong chuỗi những hoạt động nhằm đưa lịch sử đến gần hơn với các em bằng những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc.

Trao quà cho học sinh trong buổi giao lưu

Trao quà cho học sinh trong buổi giao lưu

Việc giáo dục truyền thống được triển khai đồng bộ ở nhiều cấp học, và tại Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân, tinh thần ấy càng được thể hiện rõ nét hơn qua những hoạt động thiết thực, gần gũi với học sinh. Nhà trường luôn chú trọng tạo ra môi trường để các em không chỉ học lịch sử qua bài giảng, mà còn được tiếp xúc với những nhân vật thật, câu chuyện thật, từ đó nuôi dưỡng lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Tặng hoa tri ân các cựu chiến binh trong buổi giao lưu.

Tặng hoa tri ân các cựu chiến binh trong buổi giao lưu.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức của những người lính sẽ như ngọn lửa truyền lại niềm tin, ý chí và tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ. Và khi những “tiết học lịch sử” được kể lại bằng trải nghiệm sẽ giúp trái tim học trò thêm một lần rung động, thêm một lần lớn lên cùng niềm tự hào dân tộc, từ đó góp phần vun đắp tinh thần yêu nước, để lịch sử mãi sống trong từng thế hệ mai sau.

Minh Quyên

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/yeu-lich-su-qua-moi-cau-chuyen-ke-40033.htm