Cát Tiên (Lâm Đồng): Bình yên trở lại từ những bước chân người lính
Những ngày sau lũ, khi cơn mưa vẫn còn lất phất, Cát Tiên hiện lên với vẻ trầm mặc của một vùng đất vừa trải qua sự thử thách khắc nghiệt của thiên tai. Dù nước lũ đã rút, nhưng bùn đất vẫn còn phủ dày trước các hiên nhà. Rác mắc trên những hàng rào, những vệt bùn lẫn rơm rạ vẫn còn in hằn trên tường.
Giữa khung cảnh ngổn ngang sau trận lũ khắc nghiệt, màu xanh áo lính lại nổi bật như gam màu của niềm tin. Tiếng xẻng, tiếng cào bùn vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng động viên, tiếng cười của những chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ. Từng nhóm bộ đội cần mẫn khôi phục lại từng ngôi nhà, từng con đường, từng góc xóm nhỏ, từng bước đưa bình yên trở lại với nhân dân vùng lũ.

Bộ đội và giáo viên cùng chung tay làm sạch ngôi trường THPT Cát Tiên.
Để học sinh sớm trở lại trường, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 có mặt từ tờ mờ sáng tại Trường THPT Cát Tiên. Từng chiến sĩ cẩn thận gom bùn thành từng đống rồi đẩy ra ngoài bằng xe kéo; từng phòng học, từng bức tường được họ chà rửa sạch sẽ đến từng góc nhỏ. Dù trời mưa lạnh, mồ hôi hòa với nước mưa vẫn chảy trên những gương mặt trẻ, nhưng nụ cười thì chưa bao giờ tắt.
Hạ sĩ Nguyễn Hoàng Phú, chiến sĩ Đại đội 25, Tiểu đoàn 741, Lữ đoàn Công binh 25 chia sẻ: “Khi lũ rút, nhìn bà con còn lo lắng vì bùn lũ dày đặc, chúng tôi chỉ nghĩ phải làm sao để nhân dân sớm ổn định. Mệt thì có mệt, nhưng mỗi lần thấy một góc lớp sạch hơn, một con đường thông thoáng hơn, lòng chúng tôi lại nhẹ đi. Đây là kỷ niệm mà chắc chắn suốt cuộc đời quân ngũ em không bao giờ quên. Lúc nước dâng hỗ trợ nhân dân di dời, lúc nước rút lại quay về giúp nhân dân dựng lại cuộc sống, đó là niềm tự hào của người lính công binh chúng tôi”.
Không chỉ trường học, với các gia đình chính sách, neo đơn hay có hoàn cảnh khó khăn, bộ đội có mặt từ rất sớm để cùng bà con khắc phục. Tại nhà ông Nguyễn Xã Hội, thương binh 2/4, ở thôn 6, bùn lũ dày tới 10cm phủ kín từ sân vào tận bếp. Tuổi cao, lại mang di chứng tai biến khiến việc đi lại của ông vô cùng khó khăn. Khi trở về nhìn căn nhà ngổn ngang, đôi mắt ông đỏ hoe, vừa buồn, vừa bất lực.
Nhưng nỗi buồn ấy nhanh chóng nhường chỗ cho niềm xúc động khi từng tốp bộ đội và dân quân địa phương đến giúp ông dọn dẹp lại căn nhà. Chỉ trong một buổi sáng, căn nhà đã sạch sẽ, thơm mùi nước lau sàn, những chiếc nồi, chiếc chén được rửa sạch và đặt ngay ngắn.

Đồng chí Hồ Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên tặng quà cảm ơn bộ đội.
Ông Nguyễn Xã Hội nghẹn ngào: “Lũ lên, bộ đội cõng tôi vượt dòng nước dữ để di tản. Lũ rút, bộ đội lại đưa tôi về nhà, phụ tôi dọn dẹp. Người chiến sĩ hôm nay vẫn giữ vững, vẫn tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Tôi biết ơn lắm! trân trọng lắm!”.
Đồng chí Nguyễn Thanh Trong, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Cát Tiên, chia sẻ: “Đợt lũ này, nhiều gia đình dân quân cũng bị thiệt hại, nhưng anh em đều gác lại việc riêng, tập trung hỗ trợ nhân dân trước. Tinh thần là làm xong việc cho nhân dân rồi mới về nhà mình. Ai cũng quyết tâm như thế”.
Đồng chí Hồ Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng khẳng định: “Trong những ngày lũ đổ về, bộ đội và dân quân luôn ở tuyến đầu để hỗ trợ nhân dân di dời người và tài sản. Khi nước rút, các đồng chí lại tiếp tục lao vào dọn dẹp, khắc phục. Các anh làm việc không quản nắng mưa, cực nhọc. Chính sự tận tụy ấy đã giúp Cát Tiên sớm ổn định trở lại”.
Công việc tại Cát Tiên hoàn thành. Khi nhân dân đang chìm vào giấc ngủ trưa sau những ngày đối mặt với lũ dữ, các chiến sĩ lại lặng lẽ rời đi để tiếp tục nhiệm vụ ở nơi khác. Họ mang theo trong mình niềm tự hào và để lại phía sau một vùng đất đang dần hồi sinh.
































