Yên Bái vươn mình, tái thiết sau bão lũ

Cơn bão số 3 - Yagi đã tàn phá nặng nề các tỉnh phía Bắc, gây ra hậu quả nặng nề ở nhiều địa phương. Thống kê sơ bộ, Yagi đã khiến Yên Bái thiệt hơn 4.700 tỷ đồng, tương đương tổng thu ngân sách của địa phương cả năm 2023. Sau khi nước rút, Yên Bái đang chủ động vươn mình với sự hỗ trợ, quan tâm của Nhà nước và các tổ chức để tái thiết lại, đảm bảo cuộc sống và phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, trong đó có giáo dục.

Đây là nơi ở tạm của gia đình bà Nguyễn Thị Mai, ở ở Tổ 1, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Ngôi nhà của bà đã bị nước lũ cuốn trôi sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Cũng là may mắn cho gia đình bà khi đã được một người quen giúp đỡ, cho ở nhờ.

Đây là Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái, nơi hai đứa cháu của bà Mai theo học. Trong những ngày ngập lụt, toàn bộ tầng 1 của ngôi trường bị chìm trong nước. Bàn ghế, các thiết bị phục vụ việc dạy và học của thày trò đều bị hư hỏng. Tuy nhiên, nhà trường nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam để tái thiết và ổn định lại việc dạy và học.

3 tuần đã qua kể từ thời điểm bão số 3 gây thiệt hại tại Yên Bái, bằng sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự chung tay, góp sức của các địa phương, các tổ chức và toàn xã hội, đời sống của người dân vùng lũ nơi đây đã, đang dần được khôi phục. Và một cuộc sống mới đang dần hồi sinh sau bão lũ!

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

Kiều Minh - Hoàng Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/yen-bai-vuon-minh-tai-thiet-sau-bao-lu-237946.htm
Zalo