Yên Bái: Ngày đêm tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đất ở Át Thượng

7 ngày sau vụ sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, dù các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai tìm kiếm, thế nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 1 nạn nhân chưa được tìm thấy.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Thượng (xã Minh Luân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Thượng (xã Minh Luân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Khoảng 2 giờ sáng 10/9, vụ sạt lở đất tại thôn Át Thượng đã vùi lấp hoàn toàn 5 hộ gia đình sinh sống phía dưới chân đồi, làm 9 người chết và mất tích. Theo lời người dân chứng kiến tại hiện trường, thời điểm sạt lở, một tiếng nổ lớn kinh hoàng diễn ra lúc mọi người đang ngủ say và diễn ra rất nhanh, khiến không ai kịp chạy thoát thân.

Vụ sạt lở làm cho 5 ngôi nhà bị vùi lấp. Tính đến thời điểm hiện tại, trong số 12 nạn nhân đã có 3 người bị thương thoát nạn được cứu hộ kịp thời, 8 nạn nhân thiệt mạng được tìm thấy, nạn nhân cuối cùng vẫn đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát là anh Hoàng Văn Dược (sinh năm 1991, dân tộc Tày).

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận của phóng viên tại hiện trường:

Vụ sạt lở khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, khung cảnh tang thương bao trùm ngôi làng.

Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương, tích cực tìm kiếm để sớm đưa thi thể nạn nhân về với gia đình.

Bà Nguyễn Thị Hưng, Chủ tịch HĐND xã Minh Xuân (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, việc cứu nạn đã diễn ra trong nhiều ngày bởi khối lượng đất sạt lở rất lớn, dù đã thấm mệt nhưng tất cả anh em đều cố gắng để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng.

Ông Hoàng Văn Cuộc, người nhà của 5 nạn nhân trong vụ sạt lở đất vẫn không khỏi bàng hoàng và đau xót khi mất 5 người thân chỉ trong 1 đêm.

Công tác tìm kiếm kéo dài xuyên đêm không ngừng nghỉ.

Từ ngày xảy ra sạt lở, chị Hoàng Thị Nhiên (trú tại thôn Át Thượng), vợ của nạn nhân cuối cùng là anh Hoàng Văn Dược vẫn trông ngóng ở hiện trường, chờ đợi khoảnh khắc tìm thấy thi thể của chồng giữa biển sạt lở mênh mông. “Bây giờ em chỉ cầu nguyện, sớm tìm thấy thân xác của chồng em, đưa anh ấy về nhà an táng, mong anh ấy được yên nghỉ nơi suối vàng’’, chị Hoàng Thị Nhiên chia sẻ.

Căn nhà của hai vợ chồng chị Hoàng Thị Nhiên tựa lưng vào một ngọn đồi. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi), Yên Bái mưa to liên tục, phần taluy phía sau nhà đã bị sạt lở một ít chỗ. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho căn nhà của anh chị bị trận sạt lở vùi lấp.

Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu huyện Lục Yên cần tập trung chủ đạo cung ứng đầy đủ vật tư, thiết bị và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia cứu hộ tại hiện trường.

Hà Trần

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/yen-bai-ngay-dem-tim-kiem-nan-nhan-vu-sat-lo-dat-o-at-thuong-384063.html
Zalo