Xuyên đêm chạy đua với tử thần cứu sản phụ nguy kịch
Sau sinh, sản phụ bị băng huyết nặng. Các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình, chạy đua với thời gian để giành giật sự sống, đưa bệnh nhân thoát cửa tử.
Ths. BS. Phan Thị Hằng, Phó Khoa Sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, bản thân vẫn còn cảm giác hồi hộp của những giây phút cùng sản phụ băng huyết nặng sau sinh chiến đấu với "tử thần".

Sản phụ bị băng huyết sau sinh nặng qua "cửa tử" nhờ chuyên môn và sự nỗ lực của các y bác sĩ.
Bác sĩ Hằng kể, sản phụ T., trú huyện Bố Trạch nhập viện chờ sinh với chẩn đoán mang thai lần 3, thai quá ngày sinh, đái tháo đường thai kỳ. Sản phụ này không có tiền sử bệnh tật hay sản khoa gì bất thường. Thai phụ được theo dõi và xử trí theo đúng phác đồ.
Quá trình chuyển dạ, bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ độ 1, được các bác sĩ xử trí ổn định. Đến 23h40 sản phụ này sinh thành công 1 bé gái, nặng 3.500g. Sau sinh, sản phụ có hiện tượng băng huyết mức độ nặng, tiến triển nhanh. Bằng kinh nghiệm chuyên môn và sự hỗ trợ của khoa, phòng liên quan các bác sĩ tiến hành cấp cứu, điều trị thành công.
"Những trường hợp nặng thì lâu lâu cũng gặp nhưng nặng như sản phụ này là hiếm gặp", bác sĩ Hằng cho biết.
Người bệnh chảy máu không ngừng và được truyền máu và các chế phẩm máu liên tục. Tình trạng bệnh nhân ngày càng xấu. Bác sĩ nhận định tình huống khẩn cấp, nguy kịch. Báo động đỏ toàn viện được kích hoạt. Hội chẩn các bác sĩ liên chuyên khoa, đồng loạt chuẩn bị phòng mổ, máu sẵn sàng cấp cứu.
"Ca mổ diễn ra khẩn trương, căng thẳng. Chúng tôi vừa mổ vừa truyền máu liên tục, lượng máu huy động cho ca mổ là 18 đơn vị. Sau gần 3 giờ đồng hồ cấp cứu, điều trị, lượng máu bệnh nhân mất gần 3 lít" bác sĩ Hằng kể.
Sau những giây phút căng thẳng trong phòng mổ, bệnh nhân được chuyển về phòng theo dõi nhưng áp lực chưa kết thúc. Bác sĩ vừa theo dõi bệnh nhân vừa trấn an cho người nhà bệnh nhân. Trong đầu họ bộn bề với những suy nghĩ, lo lắng.
"Phẫu thuật xong chúng tôi vẫn thấy áp lực, lo lắng vô cùng. Lo nhất là nguy cơ chảy máu lại vì tình trạng rối loạn đông máu chưa cải thiện. Nếu phải mổ lại trong tình trạng này, cơ hội sống gần như bằng không", bác sĩ Hằng nhớ lại.
Hơn 1 giờ theo dõi và điều chỉnh chức năng đông máu hậu phẫu, tình trạng sản phụ T. chuyển biến tốt dần. Các y bác sĩ vui mừng thông báo tới người nhà bệnh nhân, họ cùng thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Hằng cùng ê-kíp không được nghỉ ngơi mà tiếp tục điều trị ca bệnh khó sinh khác. Đêm trắng chiến đấu giành lại nhiều sinh mạng từ tay tử thần.
"Niềm vui lớn với ê-kíp chúng tôi là bệnh nhân tưởng chừng không qua khỏi đã được cứu sống. Đêm trắng chạy đua vì tính mạng bệnh nhân, mang lại kết quả tuyệt vời", bác sĩ Hằng xúc động nói.

Sau ca bệnh "cân não", bác sĩ Hằng cùng ê-kíp không được nghỉ ngơi mà tiếp tục "chiến đấu" với các ca bệnh khó khác.
"Vợ gặp tình trạng nguy kịch, tôi vô cùng lo lắng, tôi đã hỏi bác sĩ. Các bác giải thích tình trạng và phương án điều trị tôi đồng ý thực hiện. May nhờ có sự nỗ lực của bác sĩ mà vợ tôi qua cửa tử", chồng sản phụ T. chia sẻ.
Bác sĩ Hằng cũng khuyến cáo: "Rất nhiều sản phụ sinh nở hoàn toàn bình thường, nhưng không ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong lần sinh tiếp theo. Biến chứng có thể đến bất ngờ và diễn biến cực kỳ nhanh nên các sản phụ và gia đình không nên chủ quan. Hãy đến các cơ sở y tế đủ chuyên môn để khám thai định kỳ, được theo dõi, can thiệp kịp thời".