Sáng 1/2 (tức mùng 4 Tết Ất Tỵ), trên các cánh đồng hai huyện Yên Mô, Yên Khánh từ sáng sớm đã có rất đông bà con nông dân ra thăm đồng đầu xuân trong niềm vui vừa đón một cái Tết sum vầy. Khí thế lao động hối hả hứa hẹn một vụ mùa thắng lợi.
Đã ngoài 60 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Quế (thôn 3, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô) vẫn cấy hơn 1 mẫu ruộng. Từ ngày mùng 3 Tết, bà đã ra đồng làm đất, chia chân, đánh rạch, mùng 4 Tết bà bắt đầu gieo giống. Năm nay bà chọn ST25 - một giống lúa ngon để cấy vì giá lúa cao, dễ bán.
Người phụ nữ nông dân từ bao đời nay đã chân lấm tay bùn, hết việc nhà đến ruộng đồng, quanh năm tần tảo, tất bật, thế nhưng, trên gương mặt vẫn luôn sáng lên nụ cười...
Mỗi hạt giống gieo xuống mang theo ước vọng về một cuộc sống no ấm, đủ đầy.
Mùng 4 Tết, cả gia đình 3 thế hệ nhà ông Phạm Văn Cường (xóm 2, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh) cùng nhau ra đồng trồng lạc. Lao động giúp tình cảm gia đình thêm gắn kết.
Hiện nay, nhờ có thêm nhiều máy móc hỗ trợ như máy cày, máy lên luống nên công việc của người nông dân đỡ vất vả hơn, tiến độ sản xuất cũng nhanh hơn.
Ở nhiều nơi của huyện Nho Quan, nông dân vẫn duy trì tập quán gieo mạ, cấy tay, điều này giảm việc sử dụng thuốc trừ cỏ, bảo vệ môi trường.
Nông dân xã Phú Lộc (huyện Nho Quan) nhổ mạ đầu xuân Ất Tỵ.
Những cánh đồng lúa đang dần bao phủ một màu xanh mơn mởn đón chào một mùa Xuân mới.
Cùng với việc xuống giống vụ mới, nhiều nông dân tiếp tục thu hoạch các cây hoa, rau màu vụ đông
Vụ này, ông Đinh Văn Đắc (xóm 4, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô) vô cùng phấn khởi vì 5 sào trồng cúc, lay ơn trước Tết đã bán được 150 triệu đồng, sang tháng Giêng gia đình vẫn còn hoa để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.
Tinh thần lao động khẩn trương của nông dân ngay trong những ngày đầu năm mới Ất Tỵ đang là tín hiệu vui cho vụ mùa thắng lợi.
Nguyễn Lựu