Xúc động phút chia tay các chiến sĩ đoàn diễu binh, diễu hành

Buổi tiễn các đoàn diễu binh, diễu hành diễn ra tại ga Biên Hòa, nhà ga T3 (sân bay Tân Sơn Nhất) trong sự lưu luyến của hàng trăm người dân. Mọi người đã tạm biệt hơn 1.000 chiến sĩ sẽ trở về đơn vị sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đại lễ 30.4...

Để kịp thời động viên, tri ân các Đoàn hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước trở về đơn vị; Đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Lãnh đạo Thành phố, các ban, sở, ngành…; thể hiện sự yêu thương, trân quý và ghi nhận những đóng góp to lớn của các lực lượng tham gia tại Lễ kỷ niệm, làm nổi bật hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh “Văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, tối qua (1.5) tại ga Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiễn các đoàn diễu binh diễu hành trong sự lưu luyến của hàng trăm người dân.

Hơn 1.000 chiến sĩ sẽ trở về đơn vị sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đại lễ 30.4.

Tại ga Biên Hòa, người dân đến từ rất sớm để tiễn các chiến sĩ vào tối ngày 1.5. Ảnh: Nguyễn Á

Các chiến sĩ diễu binh được các dân quân tự vệ tại địa phương hỗ trợ hết lòng chuyển hàng hóa lên tàu. Ảnh: Nguyễn Á

Ba lô trên vai với những món quà mang nhiều tình cảm từ người dân TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Á

Tạm biệt các anh, hẹn gặp lại một ngày gần nhất. Ảnh: Nguyễn Á

Các chiến sĩ Khối cảnh sát nhận những món quà lưu niệm dễ thương từ các đoàn viên Đoàn phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyễn Á

Lưu luyến trước lúc rời TP.HCM, cảm ơn tình cảm yêu thương của mọi người đã dành cho chúng tôi. Ảnh: Nguyễn Á

Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), đã đến hỏi thăm và đi cùng các chiến sĩ. Ảnh: Nguyễn Á

Đoàn binh chủng Đặc công chuẩn bị lên tàu trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại đại lễ ngày 30.4. Ảnh: Nguyễn Á

Tuy trên vai mang nặng hành lý nhưng một chiến sĩ thuộc Đoàn binh chung Đặc công vẫn tranh thủ ghi lại những hình ảnh về những kỷ niệm rất đẹp trước lúc rời thành phố để về đơn vị. Ảnh: Nguyễn Á

Tình cảm quân dân thắm thiết của các bạn trẻ ở hai miền Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Á

Sự gắn kết, tình cảm ấm áp của các bạn trẻ dành cho lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Á

Triệu trái tim cùng chung nhịp đập, chung một niềm tự hào, chúng tôi là người Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Á

Hôm nay chia tay nhưng hình ảnh của lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ còn mãi trong lòng người dân miền Nam. Ảnh: Nguyễn Á

Những thông điệp thay lời muốn nói trước lúc chia tay. Ảnh: Nguyễn Á

Rất đông người hâm mộ đã đến ga Biên Hòa để tiễn các khối diễu binh, diễu hành về đơn vị. Ảnh: Nguyễn Á

Đoàn tàu rời ga vào lúc 20 giờ 35 phút ngày 1.5 với mong muốn các chiến sĩ giữ gìn sức khỏe và công tác tốt. Ảnh: Nguyễn Á

Sáng nay (ngày 2.5), lãnh đạo TP.HCM và đông đảo người dân, cũng đã có mặt từ rất sớm tại nhà ga T3 (Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất) để tiễn chân cán bộ, chiến sĩ, những người vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong dịp Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, về lại đơn vị tiếp tục công tác. Đến tiễn các Đoàn có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; cùng đại diện các sở, ban ngành của TPHCM. Ảnh: Nguyễn Á

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM, trao tặng chiếc khăn rằn Nam bộ cho nữ chiến sĩ Quân khu 3 trước giờ về lại đơn vị công tác. Ảnh: Nguyễn Á.

Chiếc khăn rằn Nam bộ cũng được bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trao tặng cho nam chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đại lễ 30.4. Ảnh: Nguyễn Á

Tranh thủ ghi lại những tấm hình kỷ niệm trước giờ trở về đơn vị công tác. Ảnh: Nguyễn Á

Đại úy Đỗ Hồng Hạnh, Khối nữ Quân nhạc, chụp ảnh cùng người hâm mộ... Ảnh: Nguyễn Á

Những khoảnh khắc vui tươi giữa quân và dân trước giờ chia tay. Ảnh: Nguyễn Á

Gia đình, người thân đến tiễn các nữ chiến sĩ tại sân bay. Ảnh: Nguyễn Á

Đến dân mến, ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ. Các nữ chiến sĩ xúc động rời đi trong tình cảm ắp đầy mà bà con TP.HCM nói riêng và nhân dân miền Nam nói chung, đã dành tặng... Ảnh: Nguyễn Á

Trước đó, Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước diễn ra lúc 6 giờ 30 phút ngày 30.4 trên đường Lê Duẩn, với 13.000 người thuộc 56 khối lực lượng tham gia. Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025) là sự kiện đặc biệt quan trọng, có quy mô cấp quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP.HCM long trọng tổ chức.

Các hoạt động tại sự kiện gồm: đồng diễn nghệ thuật, diễu binh, diễu hành và màn biểu diễn của tiêm kích, trực thăng mang cờ, thả bẫy nhiệt trên bầu trời TP.HCM...

Trong diễn văn đọc tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, Chúng ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu vĩ đại hơn nữa, lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", "sánh vai với các cường quốc năm châu" như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của toàn dân tộc".

Phóng sự ảnh: Nguyễn Á

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/xuc-dong-phut-chia-tay-cac-chien-si-doan-dieu-binh-dieu-hanh-48093.html
Zalo