Xúc động Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tu viện Vĩnh Nghiêm (Q.12)
Chiều 26-7, tại tu viện Vĩnh Nghiêm (P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thượng tọa Thích Giác Dũng, Trưởng khoa Luật học Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, trụ trì tu viện Vĩnh Nghiêm đọc điếu văn tưởng niệm. Lời điếu văn xúc động chia sẻ "vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 19-7-2024, một trái tim nhân hậu đã ngừng đập, một mất mát to lớn đối với dân tộc Việt Nam, làm muôn triệu con tim bàng hoàng, thổn thức, trời người tiếc thương, sơn hà bi lệ. Thế là Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi, thật sự ra đi và ra đi mãi mãi".
"Bác đã ra đi nhưng nhân cách của Bác, nhân cách của một người cộng sản liêm khiết, công lao của Bác, công lao của một vị lãnh tụ đáng kính vẫn trường tồn với dân tộc bất diệt; lời dạy bất hủ của Bác: “Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất” đã vang vọng khắp non sông, trở thành kim chỉ nam cho chiến sĩ cách mạng, cho toàn dân hôm nay và mãi mãi về sau", Thượng tọa Thích Giác Dũng nhấn mạnh trong điếu văn tưởng niệm.
Sau điếu văn tưởng niệm, chư tôn đức tu viện Vĩnh Nghiêm, đại diện chính quyền P.Hiệp Thành, Phật tử và đông đảo người dân trên địa bàn Q.12 nhất tâm tụng thời kinh, niệm Phật, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức truyền thống Phật giáo.