Xúc động khoảnh khắc thân nhân nhận di ảnh liệt sĩ
Sau những ngày đầu triển khai phục dựng di ảnh liệt sĩ, những bức chân dung sau khi được phục chế hoàn tất tiếp tục được các cán bộ, chiến sĩ trao tận tay thân nhân của họ, cùng những khoảnh khắc đặc biệt xúc động.
Sau gần một tháng thực hiện Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và Công an thành phố phối hợp đã tổ chức chương trình phục dựng và thực hiện nhiều đợt trao tặng miễn phí ảnh chân dung liệt sĩ cho gia đình, thân nhân của họ.

Các cán bộ, chiến sĩ bộ đội và công an nhân dân đến tận nhà thân nhân liệt sĩ để trao di ảnh. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM cung cấp.
Đó là những cuộc trở về không bằng bước chân, mà bằng một bức ảnh được phục dựng sau bao năm tháng. Đón nhận tình cảm ấy từ các cán bộ, chiến sĩ bộ đội và công an nhân dân, đại diện các gia đình thân nhân liệt sĩ không kìm được nước mắt. Họ xúc động không chỉ vì mất mát, mà còn bởi niềm tự hào khi một lần nữa hình bóng người thân yêu lại hiện hữu trở về.
Khi tới tận gia đình các liệt sĩ để trao di ảnh, nhiều hình ảnh xúc động đã được lực lượng làm nhiệm vụ ghi lại. Chính các cán bộ, chiến sĩ cũng không kìm được nước mắt khi chứng kiến những khoảnh khắc đặc biệt ấy.
Trong hành trình ý nghĩa ấy, hai bức chân dung được phục dựng của Liệt sĩ Phan Văn Ngọc và Liệt sĩ Phan Văn Châu đến với gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Tui.


Cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM và Bộ Tư lệnh thành phố trao di ảnh cho gia đình. Ảnh: BTL cung cấp.
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, ông Phan Văn Tư, năm nay 81 tuổi, thay mặt gia đình đón nhận di ảnh chân dung của hai người anh trai là Liệt sĩ Phan Văn Ngọc và Liệt sĩ Phan Văn Châu.
Khoảnh khắc tấm di ảnh được mở ra, hai gương mặt tưởng chừng đã phai mờ theo thời gian lại hiện lên rõ nét. Nhìn thật lâu vào chân dung hai người anh đã hy sinh, ông Phan Văn Tư không thể kìm được nước mắt.


Ông Phan Văn Tư, đại diện thân nhân các liệt sĩ xúc động bên di ảnh liệt sĩ sau khi được phục dựng. Ảnh: BTL cung cấp.
Ở tuổi 81, người em năm nào nay đã bạc mái đầu, còn hai người anh trong bức di ảnh vẫn mãi mang dáng hình của tuổi thanh xuân. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi giữa căn nhà hôm nay như chất chứa cả một quãng dài của nhớ thương, chờ đợi và tự hào.


Các cán bộ, chiến sĩ thắp hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ và chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình liệt sĩ. Ảnh: BTL cung cấp.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi nhớ người đã khuất vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim những người ở lại. Trao lại một bức di ảnh không chỉ là trao lại hình hài, đường nét của một người đã hy sinh. Đó còn là đưa ký ức trở về với gia đình, nối lại những khoảng trống của thời gian và để thế hệ hôm nay được nhìn thấy rõ hơn gương mặt của những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hai liệt sĩ đã đi xa, nhưng hôm nay, qua những bức chân dung được phục dựng, các anh như lại trở về trong vòng tay của gia đình, trong niềm thương nhớ của người thân và trong sự tri ân của thế hệ hôm nay.

Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Ảnh: BTL cung cấp.
Trước đó, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an thành phố tổ chức các đợt trao ảnh liệt sĩ đã được phục dựng tặng 54 gia đình liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động tri ân thiết thực, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).


Đại diện lãnh đạo Thành ủy TPHCM, Công an TPHCM và Bộ Tư lệnh thành phố trao di ảnh cho gia đình. Ảnh: BTL cung cấp.
Thông qua chương trình, Bộ Tư lệnh thành phố và Công an thành phố mong muốn tiếp tục lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; phát huy sức mạnh của công nghệ, của cộng đồng và các tổ chức, cá nhân trong hành trình gìn giữ ký ức lịch sử, tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi bức ảnh được hồi sinh là một ký ức được gìn giữ, là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để hình ảnh của các Anh hùng liệt sĩ tiếp tục sống mãi trong trái tim đồng đội, người thân và các thế hệ hôm nay, mai sau.

