Xúc động khoảnh khắc em gái 85 tuổi đến chúc Tết chị gái 90 tuổi ở Phú Thọ

Dù có những lúc không còn minh mẫn, cụ bà 85 tuổi vẫn nhớ chính xác tuổi của chị gái và một mực đòi đến thăm chị dịp Tết.

Đối với người ở tuổi gần đất xa trời, những cuộc hội ngộ với người thân càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Mới đây, bài chia sẻ về cuộc gặp gỡ đầu năm của hai chị em gái tuổi 85 – 90 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Khoảnh khắc hai chị em ruột gặp gỡ nhau ở tuổi gần đất xa trời khiến nhiều người xúc động

Khoảnh khắc hai chị em ruột gặp gỡ nhau ở tuổi gần đất xa trời khiến nhiều người xúc động

Chủ nhân bài đăng chia sẻ: “Bà ngoại mình năm nay 85 tuổi. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, mình chưa thấy ai hiền lành như bà. Chẳng thế mà ông ngoại mình khó tính nhất trần đời, bà vẫn chịu đựng được.

2 năm trước bà ốm nặng, bệnh viện trả về nhưng nhờ sự chăm sóc của con cháu nên trộm vía tới giờ vẫn khỏe mạnh, chỉ là có đôi lúc nhớ nhớ quên quên. Ấy thế mà Tết năm nay, chị gái bà tròn 90 tuổi thì bà không quên tý nào, nhất định bảo con cháu đưa bà lên thăm chị (nhà chị bà cách khoảng 8km).

Khúc hai người gặp nhau ôm vai bá cổ cảm động lắm. Trộm nghĩ, không biết sau này bằng tuổi bà, mình có còn được như thế không nữa”.

Chị gái vui mừng ra tận cửa đón khi biết em gái tới thăm. Video: Sơn Hải

Khoảnh khắc hai chị em gặp gỡ nhau, ôm vai bá cổ, tay bắt mặt mừng rồi bịn rịn lúc chào tạm biệt ra về khiến người xem xúc động. Ở tuổi xế chiều tóc bạc lưng còng, hai chị em gái vẫn muốn đến thăm nhau ngày Tết khiến nhiều người cảm nhận rõ sự ấm áp của tình thân.

Hai cụ bà ríu rít thăm hỏi, trò chuyện với nhau

Hai cụ bà ríu rít thăm hỏi, trò chuyện với nhau

Bài đăng thu hút hàng trăm lượt “thả tim” và bình luận quan tâm chỉ sau vài giờ đăng tải. Dân mạng để lại nhiều bình luận cảm động về cuộc hội ngộ đặc biệt ngày đầu năm: “Những cuộc gặp, những khoảnh khắc mà có nhiều tiền cũng không mua được”, “Tình chị em quý giá vô ngần”, “Chị em gái như trái cau non, ở tuổi nào cũng vẫn cứ đáng quý như vậy”...

Nguyễn Sơn Hải (SN 1994, quê Phú Thọ) là người chia sẻ bài viết. Trò chuyện với PV VietNamNet, Hải chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện được mọi người quan tâm. Hải cho hay, bà ngoại của anh là cụ Khuyên (85 tuổi, quê Phú Thọ). Chị gái của bà là cụ Chuyên (90 tuổi).

Khoảng 2 năm trở lại đây, cụ Khuyên không còn minh mẫn, lúc nhớ lúc quên. Thế nhưng, cụ vẫn nhớ rõ năm nay chị ruột tròn 90 tuổi nên một mực đòi đến nhà chị để chúc Tết và mừng tuổi 90.

“Mùng 2 Tết, con cháu tụ họp đông đủ tại nhà bà ngoại mình. Bà nói với mấy người con gái ‘năm nay bá Chuyên tròn 90 tuổi đấy con ạ. Các con đưa bầm lên thăm bá nhé’ (bầm và bá là từ địa phương, một cách gọi khác của mẹ và bác gái - PV).

Mọi người nghe vậy thì bất ngờ vì mấy năm nay sức khỏe bà giảm sút, trí nhớ kém đi nhiều nhưng bà vẫn nhớ chính xác tuổi của chị gái. Trước khi đi, bà còn quay lại bảo ông ngoại rằng ‘ông cho tôi lên nhà chị gái tôi chơi tí nhé’, khiến cả nhà phì cười”, Hải kể lại.

Với anh Sơn Hải, đây là cuộc gặp quý giá đầu năm

Với anh Sơn Hải, đây là cuộc gặp quý giá đầu năm

Cụ Chuyên ở tuổi 90 vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Thấy em gái đến chơi, cụ mừng như “bắt được vàng”, ra tận cửa đón, rồi dắt tay em vào nhà.

Chứng kiến cảnh hai bà ôm vai bá cổ rồi nắm chặt tay nhau trò chuyện rôm rả, ôn lại kỷ niệm tuổi thơ và hỏi thăm nhau sức khỏe, cuộc sống hiện tại... anh Hải và mọi người đều thấy xúc động.

“Ở tuổi gần đất xa trời tình cảm của hai chị em vẫn son sắt như vậy thật hiếm có. Không riêng mình, những ai có mặt chứng kiến khoảnh khắc ấy đều thấy bồi hồi.

Khi tạm biệt ra về, hai bà bịn rịn không nỡ rời nhau. Bà ngoại mình nói với con trai cả của bà Chuyên rằng ‘con cho mẹ xuống nhà dì chơi vài hôm nhé’, nghe thương lắm”, Hải kể.

Cụ Khuyên có 6 người con (1 trai, 5 gái). Hiện tại, vợ chồng cụ ở riêng và các con thường xuyên qua lại chăm sóc.

Ở cách nhau 8km, tuổi tác lại cao nên chị em cụ Khuyên - cụ Chuyên ít có cơ hội gặp nhau. Dẫu vậy, mỗi dịp Tết đến cụ Khuyên đều muốn được con cháu dẫn đến nhà chị gái thăm hỏi, chúc Tết.

Đối với thế hệ con cháu như Sơn Hải, tình chị em son sắt, bền bỉ của hai bà là tấm gương để anh hiểu thêm về tình cảm gia đình.

Cụ Khuyên được cháu trai cõng lên xe lúc ra về

Cụ Khuyên được cháu trai cõng lên xe lúc ra về

Tuổi thơ của anh Sơn Hải đầy ắp kỷ niệm thân thương về bà ngoại. Anh tâm sự: “Đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, mình chưa thấy ai hiền như bà ngoại. Từ thuở bé đến giờ, mình chưa từng thấy bà to tiếng với ai.

Hồi còn khỏe, bà chịu khó trồng trọt, đến mùa thu hoạch bà lại đem rau trái cho con cháu. Ngày trước, mỗi lần tạm biệt bà ra thành phố học đại học, mình đều được bà dúi cho ít tiền tiêu vặt. Trong mắt mình, bà luôn là người bà hiền từ, nhân hậu”.

Ảnh: NVCC

Thanh Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xuc-dong-khoanh-khac-em-gai-85-tuoi-den-chuc-tet-chi-gai-90-tuoi-o-phu-tho-2368045.html
Zalo