Xúc động bức thư cảm ơn CSGT hỗ trợ tìm trẻ lạc
Đội CSGT đường bộ số 7 vừa nhận được bức thư viết tay thể hiện lời cảm ơn chân thành của một người phụ nữ bị lạc con gái và được cán bộ CSGT của Đội hỗ trợ đưa về đoàn tụ cùng gia đình.
Bức thư của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy - trú tại TP. HCM gửi tới Phòng CSGT Hà Nội, đặc biệt tới Đại úy Phạm Văn Thành - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7, khi đã hỗ trợ gia đình tìm thấy con nhỏ đi lạc. Những nét chữ ngay ngắn thể hiện sự cảm ơn chân thành của một người mẹ với nghĩa cử cao đẹp của lực lượng CSGT.

Bức thư cảm ơn của người mẹ lạc con được CSGT hỗ trợ
Trước đó, vào khoảng 19h15 ngày 23/3/2025, khi đang làm nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng, xử lý vi phạm giao thông tại nút Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, đại úy Thành đã phát hiện một bé gái khoảng 4 tuổi đang khóc và đi một mình. Đại úy Thành đã cho cháu vào bốt và hỏi tình hình. Tuy nhiên do còn nhỏ và đang hoảng sợ, cháu không nhớ địa chỉ hay số điện thoại người thân.

Cháu nhỏ đi lạc một mình được cán bộ CSGT hỏi han, động viên.
Đại úy Thành đã trao đổi tình hình với cán bộ cùng làm nhiệm vụ tại chổt, xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy đơn vị và đưa cháu bé đến trụ sở công an phường phối hợp tìm người thân của cháu. Đến khoảng 20h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đã tìm thấy mẹ của cháu bé và bàn giao cháu cho gia đình.

Cháu nhỏ an toàn, khỏe mạnh, được CSGT bàn giao lại cho gia đình.
Đọc bức thư của chị Thủy, tôi cảm thấy rất vui vì đã kịp thời hỗ trợ giúp đỡ gia đình tìm được cháu nhỏ. Lực lượng CSGT chúng tôi ngoài nhiệm vụ chính là đảm bảo ATGT cho mọi người, chúng tôi luôn xác định ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, khi người dân cần hỗ trợ chúng tôi sẽ đều có mặt" - Đại úy Thành chia sẻ.
Một câu cảm ơn chân thành, một lời động viên dù nhỏ nhưng cũng là động lực to lớn để mỗi cán bộ chiến sĩ CSGT nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc. Hình ảnh những người lính áo vàng nghiêm túc, tập trung làm nhiệm vụ trên mỗi cung đường đang ngày càng trở nên gần gũi, thân thương với nhân dân.