Xuất hiện người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn máy bay của Air India

Một quan chức cảnh sát cấp cao của Ấn Độ nói với hãng thông tấn quốc gia ANI hôm thứ Năm 12-6 rằng một người đàn ông ngồi ở ghế 11A trên chuyến bay định mệnh của Air India tới London bị rơi ngay sau khi cất cánh tại thành phố Ahmedabad - đã sống sót sau thảm họa này.

Air India sau đó xác nhận có "một người duy nhất sống sót" trong vụ tai nạn, được xác định là "công dân Anh gốc Ấn Độ".

Các phương tiện truyền thông Ấn Độ đã trao đổi với một người đàn ông tại bệnh viện địa phương, người này cho biết ông là công dân Anh Vishwash Kumar Ramesh, người có tên trên ghế đó trên chuyến bay AI171, theo danh sách hành khách trên chuyến bay do chính quyền Ấn Độ chia sẻ.

"Liên quan đến vấn đề người sống sót, rõ ràng là chúng ta đang xác minh sự thật và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành", Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết.

Ủy viên cảnh sát Ahmedabad GS Malik, người ban đầu nói với ANI rằng không có người sống sót nào trên chiếc Boeing 787-8 Dreamliner bị rơi ở thành phố này, sau đó được hãng thông tấn này trích dẫn rằng "cảnh sát đã tìm thấy một người sống sót ở ghế 11A". Ông cho biết người đó "đang ở trong bệnh viện và được điều trị".

"Có, một người sống sót đã được xác nhận", Dhananjay Dwivedi, thư ký chính của sở y tế bang Gujarat cho biết, theo hãng thông tấn Pháp AFP, nhưng không nêu tên người đó.

 Phần sau của chuyến bay AI171 của Air India được chụp tại hiện trường sau khi máy bay bị rơi tại khu dân cư gần sân bay ở Ahmedabad, miền tây Ấn Độ, ngày 12 tháng 6 năm 2025. SAM PANTHAKY/Getty

Phần sau của chuyến bay AI171 của Air India được chụp tại hiện trường sau khi máy bay bị rơi tại khu dân cư gần sân bay ở Ahmedabad, miền tây Ấn Độ, ngày 12 tháng 6 năm 2025. SAM PANTHAKY/Getty

Bác sĩ Dhaval Gameti tại Bệnh viện Dân sự Ahmedabad nói với hãng thông tấn The Associated Press rằng ông đã khám cho Ramesh và mặc dù nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn "bị mất phương hướng với nhiều vết thương trên khắp cơ thể... nhưng có vẻ như anh ấy đã qua cơn nguy kịch".

Gameti nói với hãng AP rằng 186 thi thể hành khách trên máy bay đã được đưa đến Bệnh viện Dân sự.

Các phương tiện truyền thông Ấn Độ đã trò chuyện với Ramesh tại bệnh viện cho biết anh có vé của chuyến bay xấu số ghi rõ tên anh và số ghế 11A.

"30 giây sau khi cất cánh, có tiếng động lớn và sau đó máy bay rơi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh", tờ Hindustan Times trích lời Ramesh. Tờ báo cho biết anh báo cáo bị "tổn thương do va chạm" ở ngực, mặt và chân.

Video về vụ tai nạn cho thấy chiếc máy bay bay thấp qua các tòa nhà trước khi mất tích, tiếp theo là một vụ nổ lớn tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ trên không trung.

Kênh truyền hình đối tác của CBS News là BBC News đã trò chuyện với anh họ của Ramesh, Ajay Valgi, hiện đang ở Anh. Valgi cho biết anh đã nói chuyện với Ramesh qua điện thoại vào thứ Năm.

"Anh ấy chỉ nói rằng anh ấy ổn, không còn gì khác nữa", Valgi nói.

Ông cho biết Ramesh đã ngồi cạnh anh trai mình trên chuyến bay, nhưng hiện vẫn chưa rõ tung tích của anh trai mình.

"Tôi cảm thấy vô cùng buồn bã", Valgi nói. "Anh ấy không chỉ là anh họ của tôi, mà còn là một trong những người bạn thân nhất của tôi nữa".

Ánh Vân - cbsnews

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/xuat-hien-nguoi-duy-nhat-song-sot-sau-vu-tai-nan-may-bay-cua-air-india-post123509.html
Zalo