Giờ nghỉ trưa 'tử thần' tại ký túc xá bác sĩ trong thảm kịch Air India

Giờ nghỉ trưa tại ký túc xá bác sĩ ở thành phố Ahmedabad hóa thảm kịch khi nhiều người trong phòng ăn thiệt mạng do các mảnh vỡ từ chiếc máy bay Air India rơi xuyên qua mái nhà.

 Giờ nghỉ trưa bình thường biến thành cơn ác mộng khi máy bay rơi trúng ký túc xá bác sĩ ở Ấn Độ khiến 24 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Giờ nghỉ trưa bình thường biến thành cơn ác mộng khi máy bay rơi trúng ký túc xá bác sĩ ở Ấn Độ khiến 24 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner vừa cất cánh được vài phút để bay tới London thì lao thẳng xuống mặt đất, trở thành thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ qua.

AFP dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương ngày 14/6 cho biết, tổng cộng 279 người đã thiệt mạng vì vụ tai nạn, trong đó có ít nhất 38 người trên mặt đất tử vong, bên cạnh hành khách trên máy bay. Chỉ duy nhất một người sống sót trong vụ tai nạn.

Một ngày sau vụ việc, anh Thakur Ravi - nhân viên nhà bếp tại ký túc xá Trường Y B.J. - vẫn chưa tìm thấy mẹ mình, người nấu bếp tại đây, cùng con gái hai tuổi mà anh gửi cho bà trông khi đi giao cơm trưa cho các bác sĩ.

“Những người phụ nữ khác trong bếp may mắn chạy kịp, nhưng mẹ và con gái tôi mắc kẹt bên trong… Tôi đã lục tung khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy”, Ravi nghẹn ngào nói với phóng viên hôm thứ 13/6.

Một bác sĩ nội trú - thành viên Hiệp hội bác sĩ trẻ của trường - cho biết, ít nhất 4 sinh viên đại học và 5 thân nhân của họ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy bánh xe và nhiều bộ phận máy bay găm chặt vào tường phòng ăn, trong khi quần áo, sách vở, vật dụng cá nhân của sinh viên văng tứ tung trên nền đất ngổn ngang. Một phần thân máy bay chèn lên mái tòa nhà bị sập, cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp.

Trên một số bàn còn nguyên vết tích bữa trưa dở dang với những chiếc ly inox và đĩa thức ăn vẫn còn nguyên. Không khí quanh hiện trường nồng nặc mùi nhiên liệu máy bay. Lực lượng cứu hộ phải dùng cần cẩu di dời cây cối cháy rụi và đống đổ nát. Một mảng tường lớn ở tầng trên cùng ký túc xá cũng đã bị sập hoàn toàn.

Tiếng khóc ai oán vang lên tại nhà của Akash - một thanh niên sống tại Ahmedabad. Anh thiệt mạng khi chạy vào cứu mẹ mình đang bán trà gần khu ký túc xá. Người mẹ kịp thoát khỏi biển lửa nhưng Akash bị mù tạm thời do khói và tử vong ngay trước mắt mọi người.

“Cháu tôi đã lao vào cứu mẹ nhưng không nhìn thấy gì vì khói, rồi bị lửa bao trùm. Nó chết ngay trước mắt tôi”, cô Jasi - dì của Akash, đau đớn kể lại, cho biết thêm mẹ của nạn nhân hiện bị bỏng nặng và đang được điều trị.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/gio-nghi-trua-tu-than-tai-ky-tuc-xa-bac-si-trong-tham-kich-air-india-post1560849.html
Zalo