Xuân của những người lính đảo

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi, chào đón mùa xuân mới, tại tuyến đảo Đông Bắc, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Bộ binh phòng thủ đảo 242 (Quân khu 3) luôn chắc tay súng, ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 76,2mm (Tiểu đoàn đảo Thanh Lân, Lữ đoàn Bộ binh phòng thủ đảo 242 (Quân khu 3) luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 76,2mm (Tiểu đoàn đảo Thanh Lân, Lữ đoàn Bộ binh phòng thủ đảo 242 (Quân khu 3) luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Giữa muôn trùng sóng vỗ, bâng khuâng nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, song những người lính đảo vẫn xác định rõ nhiệm vụ, yên tâm công tác, tổ chức đón xuân mới Ất Tỵ 2025 an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao.

Sớm tinh mơ, mặt trời vẫn còn ẩn mình dưới mặt biển, trên khắp trận địa của Trung đội súng máy phòng không 12,7mm (Tiểu đoàn đảo Thanh Lân, Lữ đoàn Bộ binh phòng thủ đảo 242), khi hồi kẻng báo động dồn dập vang lên, sau khẩu lệnh “Trung đội cấp 1!” của đồng chí Trung đội trưởng, cả trung đội nhanh chóng cơ động vào vị trí chiến đấu.

Tiếng bước chân dồn dập của các chiến sĩ hòa cùng tiếng sóng biển khiến không khí trên trận địa thêm rộn ràng. Các chiến sĩ tập trung cao độ, thực hiện thuần thục kỹ, chiến thuật chuyên ngành.

Những khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm hiệp đồng chặt chẽ, vươn cao nòng sục sạo, bắt bám sát mục tiêu, quyết tâm xử trí hiệu quả các tình huống. Đó là một buổi luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ tại Tiểu đoàn đảo Thanh Lân.

Dù đang náo nức trong không khí đón Tết Nguyên đán, nhưng bất kể ngày hay đêm, những người lính đảo vẫn luôn thực hiện nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu không một phút lơ là, mất cảnh giác.

Kết thúc tình huống luyện tập nêu trên, Trung sĩ Mai Văn Bảo, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, Trung đội súng máy phòng không 12,7mm cho biết: “Chúng tôi xác định phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không được chủ quan, luôn sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp ngày lễ, Tết”.

Trực tiếp theo dõi bộ đội luyện tập, Thiếu tá Trần Đức Vũ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn đảo Thanh Lân chia sẻ: Với tinh thần “vui xuân không quên nhiệm vụ”, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn làm tốt công tác quán triệt, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là đối với các đồng chí hạ sĩ quan, chiến sĩ năm đầu tiên làm nhiệm vụ trực Tết.

Đơn vị chú trọng bảo đảm tốt thông tin liên lạc, hiệp đồng quan sát phát hiện, thông báo, báo động đường không, báo cáo kịp thời về chỉ huy các cấp, không để xảy ra sai sót, lọt, chậm; hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị trong Tiểu đoàn và với các đơn vị bạn trên địa bàn để nắm chắc tình hình trên không, quản lý chặt chẽ vùng trời và các hoạt động bay trong dịp Tết.

Cán bộ Lữ đoàn Bộ binh phòng thủ đảo 242 (Quân khu 3) phát rau xanh và các mặt hàng miễn phí tặng các hộ dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên đảo, nhân dịp đón Xuân Ất Tỵ 2025.

Cán bộ Lữ đoàn Bộ binh phòng thủ đảo 242 (Quân khu 3) phát rau xanh và các mặt hàng miễn phí tặng các hộ dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên đảo, nhân dịp đón Xuân Ất Tỵ 2025.

Nghiêm túc, rắn rỏi trên trận địa, nhưng khi tham gia vào các hoạt động mang tính nghệ thuật, như: trang trí đơn vị, bày mâm ngũ quả, cắm hoa, cắt tỉa cây cảnh,… đôi tay vốn quen với súng đạn của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Bộ binh phòng thủ đảo 242 lại trở nên mềm mại như một nghệ nhân thực thụ.

Lần đầu đón Tết xa nhà, Binh nhất Lê Văn Vượng, chiến sĩ Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 5, Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng hồ hởi chia sẻ: Tôi đã học được cách gói bánh chưng và gói được năm chiếc. Lúc còn ở nhà, việc bày mâm ngũ quả hay cắm hoa đều do bố mẹ tôi làm, nhưng ở đơn vị, tôi tự tay cắm một bình hoa nhỏ cho trung đội và tham gia bày mâm ngũ quả của đại đội.

Thiếu tá Bùi Văn Công, Chính trị viên Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng cho biết: Trong dịp Tết, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn xác định phải làm tốt công tác tư tưởng; do vậy đơn vị đã tổ chức sinh hoạt ở các cấp để nắm tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ, từ đó động viên, chia sẻ để cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ.

Đơn vị tạo điều kiện để chiến sĩ liên lạc với gia đình, giúp vơi bớt nỗi nhớ nhà. Đồng thời, Tiểu đoàn tổ chức hoạt động vui xuân, đón Tết đa dạng, phong phú, tạo bầu không khí vui tươi, đầm ấm, sẵn sàng chiến đấu cao”.

Nhân dịp đón Xuân, Lữ đoàn Bộ binh phòng thủ đảo 242 tổ chức chương trình “Tết hải đảo - Thắm tình quân dân”, với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: “Gian hàng 0 đồng”; trao 30 suất quà tặng gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng…

PHẠM QUYẾT

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xuan-cua-nhung-nguoi-linh-dao-post858250.html
Zalo