'Xuân Biên phòng' với ngư dân Quảng Ngãi
Tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản'.
Mưa phùn, lạnh giá nhưng hàng trăm người dân vẫn đến dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”. 225 gia đình chính sách, người nghèo và học sinh mồ côi được Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cùng đơn vị đồng hành tặng quà, với số tiền trị giá trên 225 triệu đồng.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng ấm áp, nghĩa tình
Cháu Nguyễn Ngọc Gia Hân ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ cho biết: “Tết năm nay con đã tham gia được 3 lần rồi, mỗi chương trình con nhận được 1 phần quà và hàng tháng con nhận được 500.000 đồng từ các chú bộ đội. Con cũng nhận đươc sự yêu thương giúp đỡ từ các chú. Món quà này rất ý nghĩa đối với con”.

Ông Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi (mặc vest) trao quà cho ngư dân
Xen giữa những đợt trao quà là chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm vượt nghèo, thoát khó của nhân dân ở các làng chài, các cháu học sinh mồ côi. Những phần quà trong đêm “Xuân biên phòng” cũng kèm thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao quà cho người dân
Đại tá Nguyễn Văn Đạt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Chương trình xuân biên phòng được Bộ đội Biên phòng duy trì được 10 năm qua và mỗi năm sẽ mở rộng hơn, thể hiện tình cảm giữa quân và dân.
“Chương trình này hàng năm được mở rộng và vận động được kinh phí của đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, cho nên kinh phí càng ngày càng nhiều hơn để chúng tôi có thể tặng quà nhiều hơn cho các hộ gia đình chính sách, khó khăn trên biên giới biển. Điều này thể hiện tình cảm giữa quân và dân, giữa Bộ đội Biên phòng với ngư dân”.