'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản'

Khi những cánh hoa mận, hoa đào bắt đầu bung nở trên những sườn núi đá tai mèo, cũng là lúc không khí Tết lan tỏa khắp các bản làng vùng cao. Năm nay, hành trình của chúng tôi được tổ chức trên dải biên thùy Tuyên Quang - nơi những người lính mang quân hàm xanh đang dệt nên một mùa xuân ấm áp cho đồng bào qua Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”.

Dưới màn sương mù còn đặc quánh trên những nếp nhà cheo leo ở vùng biên Thàng Tín, không khí Tết năm nay đến sớm hơn thường lệ. Từ tờ mờ sáng, bà con dân tộc Mông, Nùng đã xúng xính trong những bộ váy áo đẹp nhất về sân Đồn Biên phòng. Những cái bắt tay nồng ấm, những nụ cười rạng rỡ, những suất quà được trao tận tay người dân… trở thành biểu tượng đẹp của sự gắn bó.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho nhân dân xã Thàng Tín.
Gần 1.000 suất quà, hơn 250 chiếc áo ấm đã được trao cho người dân xã Thàng Tín. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và “Hội chợ nhân ái Bính Ngọ” năm 2026 do Hội Chữ Thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Đảng ủy, HĐND, UBND xã và Đồn Biên phòng Thàng Tín tổ chức đã thực sự đem lại một mùa xuân ấm áp cho bà con miền biên viễn.

Bà con nhân dân vui mừng khi được nhận quà và mua sắm tại “Gian hàng 0 đồng”.
Vừa mặc thử chiếc áo ấm mới được trao tặng, bà Vàng Thị Rúm, thôn Cóc Có, xã Thàng Tín vui mừng nói: “Mình vui lắm, như có mặt trời mọc trong lòng ấy. Ngày xưa Tết khó lắm, chỉ có mèn mén thôi. Mấy năm nay có bộ đội, có bánh chưng xanh, có thịt mỡ, lại có cả thầy thuốc khám bệnh. Bộ đội không chỉ giữ đất đâu, bộ đội còn giữ cả cái Tết cho dân bản mình không bị cái đói, cái rét”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín cùng nhân dân gói bánh chưng.
Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần, nơi được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lựa chọn tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia. Thượng tá Đỗ Đại Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần cho biết, sau sáp nhập, địa bàn biên giới rộng, bà con trước kia ở các xã nội địa không phải xã biên giới. Năm nay được tham gia chương trình này cùng bộ đội biên phòng, ai cũng phấn khởi. Không chỉ là người dân, mà cả cấp ủy, chính quyền đều háo hức, chung tay cùng đơn vị chuẩn bị chu đáo từ trước mấy ngày.

Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần thu hút đông đảo nhân dân tham gia các hoạt động.
Trong khuôn khổ chương trình, người dân không chỉ tham gia các trò chơi như kéo co, đẩy gậy, đánh yến, thi gói bánh chưng, trang trí mâm ngũ quả mà còn được khám, kê đơn, cấp thuốc điều trị miễn phí, được các y, bác sỹ tư vấn cách phòng, chống các bệnh thường gặp theo mùa, thực hiện nếp sống vệ sinh, khoa học, ăn chín, uống sôi.
Nhiều người dân lần đầu được tham gia chương trình sau khi sáp nhập địa giới hành chính cũng bày tỏ vui mừng. Chị Trần Thị Thùy, thôn Khâu Tinh, xã Xín Mần chia sẻ, đây là năm đầu tiên sau sáp nhập địa phương, chị được tham dự chương trình này. Chị đã nhận được nhiều phần quà ý nghĩa, được tham gia các trò chơi dân gian ngày Tết.
Với người lính biên phòng, “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, và hạnh phúc của dân bản chính là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Không chỉ là những phần quà vật chất, cái “ấm” ở đây chính là sự sum vầy. Chính sự chân thành ấy đã khiến những gói quà Tết dù giản đơn như cân muối, chai dầu hay túi bánh cũng trở nên nặng nghĩa, nặng tình.

Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 được các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tổ chức đồng loạt. Chương trình đã trao 9.675 phần quà, 867 chiếc bánh chưng xanh cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, các cháu học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng” và các cháu học sinh nghèo vượt khó; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.322 lượt người, trao tặng 1.120 kg gạo cho các hộ dân. Tổng trị giá các phần quà hơn 9,2 tỷ đồng.

9.675 phần quà được trao cho người dân ở các xã vùng biên tại Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản".
Đại tá Lê Việt Phương, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, với tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, những năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên quan tâm, chia sẻ khó khăn với đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới. Đây cũng là dịp để chúng tôi giáo dục truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân tương ái, thể hiện sự đoàn kết ấm tình quân dân giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với bà con trên địa bàn biên giới – những người đã luôn sát cánh cùng chúng tôi bảo vệ đường biên, cột mốc.

1.322 lượt người dân được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.
Sức lan tỏa của chương trình không chỉ dừng lại ở những món quà, mà là sự khẳng định cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự quan tâm sát sao của chính quyền địa phương đã tạo nên nguồn lực tổng hợp, đưa mùa xuân đến sớm hơn với những nơi vùng sâu, vùng xa.
Đồng chí Nguyễn Việt Tuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thàng Tín cho biết, Đảng bộ và chính quyền xã luôn đánh giá cao vai trò của lực lượng biên phòng. Không chỉ giúp dân phát triển kinh tế, mà mỗi dịp Tết đến Xuân về, các đồng chí lại là cầu nối đưa tấm lòng của cả nước đến với biên cương. Đây chính là “thế trận lòng dân” vững chắc nhất để bảo vệ chủ quền biên giới quốc gia.

Hoạt động giao lưu thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thắt chặt tình đoàn giữa cán bộ, chiến sỹ biên phòng và nhân dân địa phương.
Đại úy Vừ Mí Và, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sơn Vĩ chia sẻ, ngoài các hoạt động trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, những ngày Tết, anh em trong đơn vị còn xuống ăn Tết với bà con. Qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, thêm gắn kết tình quân dân.
Giữa cái lạnh se sắt của vùng cao, tiếng cười nói rộn rã át cả tiếng gió đại ngàn, khiến tình cảm giữa quân và dân gần gũi, ấm áp hơn bao giờ hết. Những bước chân tuần tra của người lính quân hàm xanh sẽ vững chãi hơn, bởi phía sau các anh là “thế trận lòng dân” bền chặt, là niềm tin yêu sắt son của đồng bào. Một mùa xuân mới đã về, gieo mầm cho những hy vọng no ấm và bình yên trên dải đất biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.




























